Theo Đài quan sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại London, vào đêm 9/3, ít nhất chín cuộc không kích của Israel đã tấn công vào căn cứ Trung đoàn Pháo binh 89, phá hủy các bệ quan sát và xe tăng. Ngoài ra, tám cuộc không kích khác nhắm vào căn cứ Lữ đoàn 12. Cả hai vị trí đều nằm ở vùng nông thôn tỉnh Daraa.
Nhóm giám sát có trụ sở tại London sau đó báo cáo rằng, có thêm bốn cuộc không kích nhằm vào căn cứ Lữ đoàn 90 ở vùng nông thôn al-Qunitra, nơi một tiểu đoàn xe tăng và các loại vũ khí hạng nặng khác đã bị phá hủy.
Đến đêm 10/3, các cuộc không kích mở rộng sang tỉnh Rif Dimashq với nhiều mục tiêu quân sự bị nhắm tới, bao gồm cả căn cứ Trung đoàn 68.
Các cuộc không kích mới nhất của Israel vào miền Nam Syria diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên bờ biển nước này, nơi hơn 1.000 thường dân thuộc cộng đồng thiểu số Alawite - nhóm của cựu Tổng thống Bashar al-Assad - đã bị lực lượng chính phủ giết hại cho đến nay.
Israel lên án vụ thảm sát. Tuy nhiên, cho đến nay họ vẫn phớt lờ lời kêu gọi can thiệp chống lại lực lượng chính phủ của một số nhà hoạt động Alawite.
Sau khi chính quyền Tổng thống Syria Al- Assad sụp đổ vào tháng 12 năm ngoái, quân đội Israel (IDF) đã xâm chiếm vùng đệm giáp Cao nguyên Golan bị chiếm đóng ở tỉnh al-Qunitra, miền nam Syria. IDF cũng đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích phá hủy phần lớn năng lực quân sự của quốc gia Trung Đông này.
IDF đã mô tả sự hiện diện của mình tại vùng đệm phía nam Syria là một biện pháp tạm thời và phòng thủ. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, đã nói rằng, quân đội sẽ vẫn được triển khai đến chín đồn quân sự chiến lược trong khu vực "vô thời hạn".
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tháng trước tuyên bố miền nam Syria phải được phi quân sự hóa hoàn toàn, cảnh báo rằng, Israel sẽ không chấp nhận sự hiện diện của lực lượng chính phủ Hồi giáo Syria gần lãnh thổ của mình.