Xe tải mất lái trên đèo Lò Xo, 2 người thương vong

GD&TĐ - Đang di chuyển trên đèo Lò Xo, chiếc xe tải mất lái khiến phụ xe văng khỏi xe tử vong. Chiếc xe chạy thêm một đoạn rồi lật ngửa khiến tài xế bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CQCA.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CQCA.

Ngày 8/7, Công an huyện Đăk Glei (Kon Tum) cho biết, đơn vị vừa chuyển Công an huyện Phước Sơn (Quảng Nam) điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 2 người thương vong trên đèo Lò Xo.

Theo thông tin ban đầu, đêm 7/7, tài xế Bùi Văn Quang (42 tuổi, trú tại Nam Định) điều khiển xe tải BS: 29H - 308.16 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Kon Tum - Quảng Nam.

Trên xe có thêm phụ xe là Dương Ngọc Quỳnh (42 tuổi, trú tại Yên Bái).

Vào khoảng 23 giờ 45 phút, khi xe di chuyển đến đỉnh đèo Lò Xo thì bị mất lái. Sau đó, phụ xe Quỳnh văng ra ngoài xe và bị cán tử vong.

Chiếc xe tiếp tục chạy được vài trăm mét, khi đến Km1409+750 (địa phận tỉnh Quảng Nam) thì tông vào ta luy dương, lật ngửa.

Hậu quả, tài xế Quang bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, do hiện trường nạn nhân tử vong nằm trên địa phận của tỉnh Quảng Nam, nên Công an huyện Đăk Glei đã chuyển hồ sơ cho Công an huyện Phước Sơn điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kwon Jae Uk nhận bằng tại Lễ tốt nghiệp tháng 11/2025. Ảnh: HCMUSSH

Khi tiếng Việt chạm đến trái tim

GD&TĐ - Từ khát vọng khám phá đời sống đến hành trình trở thành giảng viên tiếng Việt tại khu Gangnam (Seoul, Hàn Quốc), câu chuyện của Kwon Jae Uk – thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) với điểm số 8,86 - là minh chứng rõ nét cho nghị lực vượt qua rào cản ngôn ngữ, bền bỉ theo đuổi tri thức và góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt ra thế giới.

Lê Hữu Do vừa đạp xe đi học vừa thu gom phế liệu.

Những học trò không chịu thua số phận

GD&TĐ - Dù số phận éo le, hoàn cảnh khó khăn, thậm chí không có người thân bên cạnh chăm sóc, thế nhưng, nhiều học sinh nghèo Đất Mũi vẫn nỗ lực trong hành trình chinh phục con chữ với ước mơ về một tương lai tươi sáng.

Cô Huyền Anh hướng dẫn học sinh tìm hiểu về ảnh của vật tạo bởi gương phẳng tại Trường THCS Hoàng Liệt. Ảnh: TG

Mang 'hơi thở' cuộc sống vào bài giảng

GD&TĐ - Từ những thí nghiệm gắn với đời sống đến các nền tảng số hỗ trợ tương tác, công nghệ đang giúp giáo viên THCS làm mới bài giảng theo hướng trực quan, sinh động.