Xác định thi thể trên sông Sài Gòn là của nam sinh mất tích khi đi nhập học

GD&TĐ - Sau quá trình khám nghiệm tử thi, trưa 15/2, cơ quan công an xác định thi thể trôi trên sông Sài Gòn (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) là Nguyễn Văn Nghĩa - sinh viên năm 1 mất tích mấy ngày qua.

Camera ở bến xe ghi cảnh Nghĩa xuống xe khách lúc 4h38 ngày 12/2 và kéo vali đi về hướng cổng 5 rồi "mất tích".
Camera ở bến xe ghi cảnh Nghĩa xuống xe khách lúc 4h38 ngày 12/2 và kéo vali đi về hướng cổng 5 rồi "mất tích".

Thi thể trôi dưới chân cầu Bình Lợi

Theo đó, sáng 15/2, người dân phát hiện một thi thể trôi dưới chân cầu Bình Lợi, TPHCM khá giống sinh viên mất tích. Nhận tin báo, Công an phường 13 cùng Công an quận Bình Thạnh có mặt và phong tỏa hiện trường. Thông tin này cũng được thông báo đến người nhà của một nam sinh đang mất tích khi vào TP. HCM nhập học năm nhất.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, lấy lời khai người nhà của nam sinh viên mất tích
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, lấy lời khai người nhà của nam sinh viên mất tích

Đồng thời, Công an quận Bình Thạnh lập hồ sơ điều tra vụ việc nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định, sinh viên năm nhất Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM) mất tích mấy ngày qua sau khi từ Bình Định đến TPHCM nhập học.

Theo quan sát, trang phục mặc trên người và độ tuổi của nạn nhân tương đồng với sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa mất tích mấy ngày qua. Hiện người nhà của sinh viên đến hiện trường và đang làm việc với công an.

Sáng 15/2, một cán bộ Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cho hay đã nhận được thông tin về người dân phát hiện một thi thể trôi dưới chân cầu Bình Lợi, (quận Bình Thạnh, TPHCM) khá giống sinh viên năm 1 của trường mất tích vừa qua.

“Hiện công an đang làm việc. Chúng tôi cũng chỉ nắm thông tin và chưa có căn cứ để khẳng định thi thể trên sông là của nam sinh viên mất tích mấy ngày qua” - Cán bộ này nói.

Thông tin ban đầu, khoảng 6h30 cùng ngày, ông Nguyễn Văn Chúc (tạm trú quận Bình Thạnh, TPHCM) - người chuyên vớt xác trên sông Sài Gòn - cho biết người dân phát hiện một xác chết trôi trên sông, đoạn dưới chân cầu Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh nên trình báo công an.

Theo ông Chúc, Công an phường 13 đã gọi điện nhờ ông dùng ghe máy đưa thi thể vào bờ neo lại bằng dây dưới chân cầu đường sắt Bình Lợi mới. Theo miêu tả ban đầu của ông Chúc, xác chết là nam giới, mặc quần dài đen, áo khoác tay dài đen.

Ngay sau đó, Công an phường 13 (quận Bình Thạnh, TPHCM) đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Bình Thạnh đến hiện trường, xác minh nhân thân, điều tra vụ việc. Bước đầu cơ quan chức năng nhận dạng thi thể này giống với nam sinh viên mất tích mấy ngày qua, đồng thời báo cho người thân của nam sinh viên đến nhận diện.

Tuy nhiên, sau khi có mặt tại hiện trường, người thân của nam sinh viên xác nhận, thi thể được phát hiện trên sông Sài Gòn chính là em Nghĩa. Chị họ của nạn nhân cho biết, hiện gia đình đang làm hồ sơ với công an về vụ việc.

Trước đó, ngày 14/2,  ông Trần Thanh Thưởng - Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viênTrường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cho biết nam sinh viên có tên Nguyễn Văn Nghĩa là sinh viên năm 1 ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô hệ chất lượng cao tiếng Anh (lớp 21145CLA3 thuộc khoa Đào tạo quốc tế của HCMUTE). “Nhà trường đã liên lạc với gia đình và tới thời điểm hiện tại (14/2) hai bên vẫn chưa liên lạc được với nam sinh viên. Học kỳ 1 vừa qua, em Nghĩa chỉ học một môn tiếng Anh và có điểm tích lũy trung bình là 8,6. Đây là số điểm khá tốt” - ông Trần Thanh Thưởng chia sẻ.

Làm việc với tài xế xe ôm

Trước đó, chị Hồ Thị Cẩm Nhung (ngụ tỉnh Bình Định) là chị họ của nam sinh viên cho biết, chiều 11/2, em Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) lên xe khách Tân Hoa Châu từ Bình Định vào nhập học năm nhất tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM ở TP Thủ Đức, TPHCM. Tuy nhiên, đến 5h sáng 12/2, xe đến bến xe Miền Đông nhưng gia đình không thấy Nghĩa cho đến nay.

Đồng thời, chị Nhung thông tin, qua trích xuất camera xung quanh bến xe Miền Đông, công an phát hiện một người đàn ông chạy xe máy hiệu Dream, được cho là đã chở Nghĩa đi từ cổng 5 của bến xe trên quốc lộ 13, trước khi gia đình không còn liên lạc được với Nghĩa.

Hiện công an vẫn đang tìm người này để xác minh và tích cực trích xuất thêm camera để tìm Nghĩa. Chị Nhung cho biết tới thời điểm hiện tại, gia đình vẫn chưa tìm được tung tích và thông tin liên quan đến Nghĩa.

Theo hình ảnh camera trong bến xe, chị Nhung xác định thanh niên đeo khẩu trang, mặc áo khoác đen, quần dài đen, mang dép đen và kéo vali màu đen trong video chính là Nghĩa. Như vậy, sau khi đến bến xe Miền Đông, Nghĩa mới mất liên lạc với gia đình.

Theo đó, người xe ôm chở Nghĩa từ bến xe Miền Đông đã được cơ quan chức năng mời lên làm việc. Theo thông tin ban đầu, người xe ôm cho biết nhận khách từ bến xe Miền Đông và chở đến Trường ĐH Công nghệ TPHCM (Q.Bình Thạnh, TPHCM). Tài xế xe ôm đã làm việc với cán bộ của bến xe Miền Đông và Công an Q.Bình Thạnh, liên quan đến việc chở nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa đi từ bến xe.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ