Việc chụp ảnh "sống ảo" nói khó thì cũng không khó lắm nhưng bảo dễ thì mơ đi nhé, bởi nó thực tế là một bộ môn nghệ thuật cần rất nhiều sự đầu tư.
Xinh, ăn ảnh, background ấn tượng, máy móc xịn xò vốn chỉ là yếu tố cần chứ chưa đủ, điều quan trọng nhất, đó chính là: Bạn thân chụp ảnh "có tâm".
Nhưng "giấc mơ mãi là giấc mơ", bởi không phải đứa bạn thân nào cũng có hoa tay. Bằng chứng là những bức ảnh dưới đây, chứng minh cho bạn hiểu ra một điều: "Đời này coi như bỏ" nếu có đứa bạn chụp ảnh thiếu tầm nhìn chiến lược thế này.
Ông chụp như này thì ông cứ cầm điện thoại lên nháy bừa cũng được chục kiểu, cho mặt tôi vào lấy động lực à?
Người ta nhìn vào lại tưởng đang lén lút đi bậy. Thế này thì còn mặt mũi nào mà ngửa mặt với đời cơ chứ? Trông có khác gì "chơi đồ" không các bác ơi? Mọi người bảo tôi giống tên trộm chó khi bị người dân bắt quả tang, thế có khổ không cơ chứ?
Bạn thân bảo ảnh này đầy tính nghệ thuật. Không thấy mặt mũi đâu tức là có tính nghệ thuật hả? Một phút bất cẩn thanh niên quên chưa đục lỗ đáy chai? Từ chụp người hóa thành chụp động vật, tức là kiến. Người ta gọi đây là "chiếm lấy em đi".
GD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
GD&TĐ - Tuyển nữ Việt Nam trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên 10 lần liên tiếp góp mặt giải châu lục, trong khi Thái Lan bị loại sốc ở vòng loại Asian Cup nữ 2026
GD&TĐ - Không chỉ ở thành thị, tại vùng nông thôn Cà Mau, phụ huynh học sinh ngày càng quan tâm đến việc cho con em tham gia các khóa học rèn luyện kỹ năng sống trong mùa Hè.
GD&TĐ -Hebrew ngày 5/7 đưa tin: Syria muốn sáp nhập một số khu vực của Lebanon để đổi lấy việc từ bỏ một phần Cao nguyên Golan bị chiếm đóng cho Israel.