Xả súng trong trường tiểu học Mỹ, số người chết tăng lên 21

GD&TĐ - Thống đốc bang Texas Greg Abbott cho biết 14 học sinh và 1 giáo viên đã thiệt mạng trong một vụ xả súng tại trường tiểu học Robb ở Uvalde của bang này.

Một phụ huynh phản ứng ở khu vực đón học sinh sau vụ xả súng.
Một phụ huynh phản ứng ở khu vực đón học sinh sau vụ xả súng.

Tay súng đã thiệt mạng và cảnh sát cho biết số người chết đã tăng lên 18 trẻ em và 3 người lớn.

Trên Facebook, Sở cảnh sát Uvalde cho biết vào đầu giờ chiều qua (24/5 - giờ địa phương) rằng kẻ xả súng đã bị tạm giữ. Tuy nhiên, sau đó thị trưởng Texas cho biết cảnh sát đã tiêu diệt tay súng này.

Tên của kẻ xả súng là Salvador Romos, một thanh niên 18 tuổi, sống ở Uvalde. Hắn đã xông vào trường học với một khẩu súng lục và có thể cả một khẩu súng trường. Một phát ngôn viên của cảnh sát cho biết người ta tin rằng thủ phạm đã hành động một ình.

Bệnh viện Uvalde Memorial cho biết họ đang chăm sóc “một số học sinh” bị thương trong vụ xả súng nhưng không cung cấp thêm chi tiết về tình trạng của họ. Sau đó, bệnh viện nói rằng 2 trong số trẻ em được đưa tới đã thiệt mạng và ít nhất 15 người bị thương.

Một trẻ em 10 tuổi và một người lớn 66 tuổi được cho là đang được chăm sóc tại Đại học Y ở San Antonio trong tình trạng “nguy kịch”. Theo báo cáo, 14 lít máu đã được chuyển đến các bệnh viện.

Toàn bộ khu học chánh nơi xảy ra vụ xả súng đã bị phong tỏa, học sinh được đưa tới một khu vực gần đó để cha mẹ đón về.

Cho đến nay, Mỹ đã chứng kiến gần 200 vụ xả súng hàng loạt vào năm 2022, bao gồm cả vụ 1 người với tư tưởng da trắng thượng đẳng đã thảm sát 10 người mua hàng da màu tại siêu thị Buffalo, New York vào tuần trước.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.