West Ham tự đẩy mình vào thế hiểm nghèo sau trận thua Newcastle 1-3 trên sân St. James’ Park. Đội khách lép vế và thủng lưới 3 lần sau bàn thắng của tiền đạo Nick Woltemade cùng cú đúp của tiền đạo William Osula.
Dù nỗ lực với hy vọng ở lại giải đấu cao nhất nước Anh nhưng đội bóng có biệt danh “Búa tạ” cũng chỉ có được bàn danh dự nhờ công tiền đạo Valentin Castellanos. Đây đã là lần thứ 3 mùa này họ trải qua chuỗi 3 thất bại liên tiếp tại Ngoại hạng Anh.
West Ham hiện đứng thứ 18 với 36 điểm, kém Tottenham 2 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận. Do đó, Tottenham sẽ chính thức trụ hạng nếu đánh bại Chelsea ở trận muộn vòng 37, đồng thời đẩy West Ham xuống hạng Nhất mùa sau.
Ngay cả khi Tottenham hòa, cơ hội của West Ham cũng gần như không còn do kém xa về hiệu số bàn thắng bại (-22 so với -9).
Trong trường hợp Tottenham thua tại Stamford Bridge, đoàn quân của HLV Nuno Espirito Santo vẫn phải thắng Leeds ở vòng cuối, đồng thời chờ đối thủ thất bại trước Everton mới có hy vọng trụ hạng.
Siêu máy tính Opta dự đoán với tình cảnh hiện tại West Ham chỉ còn 6,2% cơ hội trụ hạng.
Chính vì thế, sự thất vọng của cổ động viên West Ham bùng lên sau trận. Nhiều người hô vang: “Các anh không xứng đáng khoác áo câu lạc bộ”, nhằm phản ứng với màn trình diễn bạc nhược của đội nhà.
HLV Nuno Espirito Santo sau đó lên tiếng thừa nhận áp lực rất lớn: “Tôi hiểu sự thất vọng của họ. Họ thấy một đội bóng gặp khó khăn suốt mùa giải. Chúng tôi thủng lưới theo cách rất tệ, đã cố gắng phản ứng nhưng như vậy là chưa đủ”.
Bình luận trên Sky Sports, Roy Keane chỉ trích West Ham gay gắt. Cựu danh thủ người Ireland cho rằng Newcastle không quá xuất sắc nhưng được đối thủ “biếu” chiến thắng bằng những sai lầm khó chấp nhận.
“Bảng xếp hạng không nói dối. Quyết định và cách xử lý tình huống của họ rất tệ, đó là thứ bóng đá kiểu học sinh”, cựu danh thủ Keane nhận xét.