Washington yêu cầu Israel điều tra cái chết của thiếu niên gốc Mỹ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 22/1/2024 lên tiếng kêu gọi Israel điều tra cái chết của một công dân gốc Mỹ 17 tuổi ở Bờ Tây vào tuần trước.

Người thân của Tawfiq Ajaq, 17 tuổi, người Palestine, than khóc trong lễ tang của cậu ở Ramallah, Bờ Tây, ngày 20/1/2024.
Người thân của Tawfiq Ajaq, 17 tuổi, người Palestine, than khóc trong lễ tang của cậu ở Ramallah, Bờ Tây, ngày 20/1/2024.

“Chúng tôi đã kêu gọi một cuộc điều tra khẩn cấp để xác định nguyên nhân cái chết của công dân gốc Mỹ Tawfiq Ajak”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel nói với các phóng viên tại cuộc họp giao ban ở Washington hôm 22/1/2024.

Ông Patel cho biết, Mỹ “rất đau buồn về vụ giết người”, và đang tiếp tục “hợp tác chặt chẽ với chính phủ Israel để xác định càng nhiều thông tin càng tốt”.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói thêm rằng, người đứng đầu Văn phòng Mỹ về các vấn đề Palestine đã đến thăm gia đình Ajaq để gửi lời chia buồn, và đại sứ quán ở Jerusalem sẽ “tiếp tục hỗ trợ” họ.

Tawfiq sinh ra và lớn lên gần New Orleans, Louisiana. Theo Al Jazeera, anh chuyển đến Bờ Tây vào năm ngoái cùng với cha mẹ và bốn anh chị em, để kết nối lại với di sản Palestine của họ.

Công dân gốc Mỹ Tawfiq Ajak thiệt mạng ở Bờ Tây hôm 19/1/2024 do trúng đạn

Công dân gốc Mỹ Tawfiq Ajak thiệt mạng ở Bờ Tây hôm 19/1/2024 do trúng đạn

Anh họ Joe Abdel Qaki của anh ta nói với Al Jazeera rằng, Tawfiq đang nướng thịt trên cánh đồng bên ngoài ngôi làng thì bị dính đạn, một phát vào đầu và một phát vào ngực. Tawfiq qua đời trên đường đến bệnh viện.

Theo Abdel Qaki, các binh sĩ Israel đã yêu cầu anh và những người Palestine khác cố gắng tiếp cận Tawfiq xuất trình giấy tờ của họ, khiến việc giải cứu bị chậm trễ.

“Tawfiq là một đứa trẻ Mỹ bị một người định cư Israel truy đuổi và bắn, sau đó lực lượng Israel kéo đến và tiếp tục nổ súng”, Miranda Cleland từ tổ chức phi lợi nhuận Phòng vệ cho trẻ em Palestine, viết trên X (trước đây là Twitter) hôm 20/1.

Cảnh sát Israel cho biết, họ đã nhận được báo cáo về một vụ xả súng, bề ngoài có vẻ liên quan đến một nhân viên thực thi pháp luật đang làm nhiệm vụ, một binh sĩ và một thường dân.

Họ không xác định được danh tính kẻ nổ súng, nhưng lưu ý rằng, các cá nhân bị nhắm mục tiêu “cố tình tham gia vào các hoạt động ném đá dọc Quốc lộ 60”.

Tại đám tang của con trai mình vào ngày 20/1, ông Hafez Ajaq đã rất tức giận khi cho rằng, ông, với tư cách là một người nộp thuế ở Mỹ, đang đứng ra lập dự luật cho “những cỗ máy giết người” của Israel để “giết chết chính con cái của chúng ta”.

Khoảng 369 người Palestine - 95 trong số đó là trẻ vị thành niên - đã thiệt mạng ở Bờ Tây kể từ tháng 10 năm ngoái, khi Israel tuyên bố chiến tranh tổng lực chống lại Hamas.

Theo cơ quan y tế địa phương, nhóm vũ trang có trụ sở tại Gaza đã giết chết khoảng 1.200 người Israel tại các khu định cư gần đó trong một loạt cuộc tấn công vào ngày 7/10. Kể từ đó, gần 25.000 người Palestine trong khu vực này đã thiệt mạng.

Trong khi Nam Phi cáo buộc Israel tội diệt chủng trước Tòa án Công lý Quốc tế, người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby nói với các phóng viên vào tuần trước rằng, Mỹ không có “bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy quân đội Israel đang cố tình phạm tội ác chiến tranh”.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường Đại học Công nghệ TPHCM tìm việc làm tại ngày hội tuyển dụng của các doanh nghiệp Hàn Quốc, tháng 4/2024. Ảnh: HUTECH

Doanh nghiệp 'săn' sinh viên giỏi dịp hè

GD&TĐ - Các trường đại học liên tục tổ chức ngày hội tuyển dụng với hàng trăm doanh nghiệp, hàng nghìn vị trí việc làm hấp dẫn cho sinh viên trong dịp hè.