Vừa chia tay, chấm dứt cuộc tình sai trái, tôi biết mình có thai

GD&TĐ - Bác sĩ khám và kết luận tôi có thai, em bé được 4 tuần. Thật sự con đến không đúng lúc chút nào vì tôi vừa nói chia tay anh.

Vừa chia tay, chấm dứt cuộc tình sai trái, tôi biết mình có thai
Tôi và anh quen nhau trên một chuyến bay, lúc đó anh giúp tôi xách đồ nên có trò chuyện và rồi xin số làm quen.
Sau đó mọi chuyện tự nhiên diễn ra, tôi và anh yêu nhau. Tôi và anh đều độc lập kinh tế, có thu nhập tốt nên không ai lợi dụng ai cả, chỉ vì yêu thương và muốn ở cạnh nhau thôi.
Hơn nửa năm kể từ ngày nhận lời yêu anh, tôi mới khám phá ra là anh đã có vợ. Vậy là tôi vô tình thành người thứ 3 mà không hề biết. Nhưng vì quá yêu anh, vì đã quen với sự hiện diện của anh trong cuộc sống của mình mà tôi chấp nhận làm người thứ 3.
Mấy năm qua chúng tôi vẫn luôn bên cạnh nhau, anh làm việc của anh, tôi làm việc của tôi không kiểm soát, chẳng ràng buộc chỉ thỉnh thoảng hẹn hò.
Vì yêu anh, tôi chấp nhận gạt đi bao mối giới thiệu tốt, lẩn tránh câu hỏi “bao giờ lấy chồng” của gia đình, họ hàng mỗi dịp tết đến xuân về. Những ngày lễ tết, ngày nghỉ anh cùng gia đình mình đi nghỉ mát bỏ tôi lại một mình bơ vơ, cắt đứt mọi liên hệ.
Mấy lần đầu tôi còn buồn, còn tủi chứ dần dần cảm thấy bình thường. Cuộc đời này tôi là người đến sau nên chẳng dám đòi hỏi, chẳng cầu được trân trọng được quan tâm. Bạn tôi nói tôi ngu ngốc. Tôi ngốc thật chứ có ai không ngu mà đi chấp nhận làm người thứ 3 bao giờ.
Năm ngoái, tôi có nói với anh là em muốn sinh con với anh, tôi không cần anh phải có trách nhiệm gì với nó cả chỉ cần có đứa con để tôi ôm ấp mỗi khi anh không ở cạnh. Nhưng anh lại bảo là không muốn vì sợ tôi sẽ vất vả, sợ đứa con thiệt thòi.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu sau đó một thời gian ngắn tôi phát hiện ra vợ anh mang thai đứa con thứ 3. Chị ấy thường xuyên đăng ảnh cùng anh đi khám thai, khoe những hình ảnh em bé lớn lên trong bụng ra sao, cảnh cả nhà đi mua sắm đồ cho em bé… Tôi nhìn thấy rất buồn, tủi thân và khó hiểu.
Tại sao anh ấy không cho phép tôi sinh con nhưng lại có con với vợ mình. Đặt câu hỏi xong tôi lại tự cười chính mình vì sự ngốc nghếch ấy, rõ ràng họ là vợ chồng thì có con với nhau là điều bình thường chứ có gì đâu.
Giây phút ấy tôi cũng nhận ra vị trí và giá trị của mình trong lòng anh. Hóa ra đối với tôi, anh là chân ái, là tất cả còn với anh tôi chỉ là chỗ giải sầu, anh chỉ đến bên tôi lúc buồn, áp lực, xích mích với vợ còn những ngày vui vẻ, bình yên anh lại về với gia đình của mình.
Có lẽ anh ấy chưa từng yêu tôi thật lòng vì nếu có đã sắp xếp cho tôi một vị trí vừa vặn trong cuộc sống của mình rồi. Nếu anh yêu tôi thì sẽ không phản đối chuyện tôi muốn có con. Nếu anh yêu tôi đã chẳng để vợ mình mang thai mà phải nhanh chóng kết thúc với cô ấy để cho tôi danh phận.
Lúc đó tôi nghĩ mình phải quyết tâm bước chân ra khỏi mối quan hệ này rồi, nó chẳng đem đến cho tôi điều gì ngoài khổ đau và phiền muộn. Từ ngày vợ anh mang thai đứa con thứ 3, trên facebook anh chia sẻ nhiều mẹo chăm con, những món ăn bổ dưỡng cho mẹ bầu, tập ngủ đơn giản cho con… không biết anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi hay không.
Tôi quyết định mình sẽ là người nói chia tay vì chỉ như thế tôi mới thấy ổn và nhanh chóng vượt qua được sự tồi tệ này. Tôi chủ động nhắn tin nói lời chia tay anh và dặn anh chăm lo tốt cho gia đình hiện tại của mình. Nếu có duyên gặp gỡ kiếp sau xin cho tôi được gặp anh trước không phải rơi vào cảnh làm người thứ 3.
Tin nhắn gửi đi anh đọc nhưng không thấy phản hồi. Nếu như là những lần trước thì anh sẽ ngay lập tức chạy đến với rất nhiều hoa và đồ ăn vặt mà tôi thích vì nghĩ tôi đang giận dỗi chuyện gì đó.
Nhưng lần này anh im lặng, cũng không xuất hiện nên tôi cho là anh đồng ý với lời chia tay ấy.
Như vậy cũng tốt, hạnh phúc vay mượn nào có bền, cuối cùng thì những gì không phải của mình cũng sẽ về với chủ cũ.
Buổi tối, tôi thấy vợ anh đăng ảnh sinh con ở viện có tag anh, mọi người vào chúc mừng sôi nổi, hóa ra đây là lý do anh không phản hồi tin nhắn của tôi. Tôi cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nhưng không….
Vừa chia tay, chấm dứt cuộc tình sai trái, tôi biết mình có thai ảnh 1
Hôm sau trong lúc đang làm việc ở cơ quan bị đau bụng dữ dội, nghĩ là do đau đại tràng nên tôi nhờ chị đồng nghiệp đưa đi khám. Kết quả siêu âm bác sĩ phát hiện ra có thai, em bé được 4 tuần, thật sự con đến không đúng lúc chút nào vì tôi vừa nói chia tay anh. Đứa con này hoàn toàn tự nhiên không phải tôi dùng chiêu trò gì cả, tôi không phải cố tình để có thai mà níu giữ anh.
Giờ tôi phải làm sao? Với khả năng của mình, tôi hoàn toàn nuôi được con một mình nhưng sau này nó hỏi về bố thì tôi phải trả lời sao? Tôi có nên cho anh biết về sự tồn tại của đứa con này không? Con không có tội mà bỏ đi thì sau này liệu tôi còn cơ hội làm mẹ nữa không? Rất rất nhiều những câu hỏi, tôi không có câu trả lời...
* Câu chuyện đã được viết lại theo tâm sự được gửi tới Hộp thư gỡ rối Tuệ An.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.