Vụ thảm sát ở Đan Phượng: Bác sĩ kể giây phút cân não cứu sống người mẹ trẻ

Để giành lại sự sống cho nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm sát tại Đan Phương, các bác sĩ đã trải qua những giây phút cân não thật sự.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho chị N. vào sáng ngày 1/9.
Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho chị N. vào sáng ngày 1/9.

Chị Đỗ Thị Hồng N. (24 tuổi) nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm sát ở Đan Phượng đã chính thức được xuất viện sau hơn nửa tháng điều trị tại Bệnh viện 198.

Các bác sĩ cho biết thời điểm ra viện sức khỏe chị N. ổn định, chỉ còn cánh tay bị gãy hiện vẫn đang cố định và phải quay trở lại tái khám.

Để không bị sốc khi biết tin bố mẹ chồng, con gái 14 tháng tuổi, chị dâu đã tử vong, trước khi xuất viện về nhà những người thân trong gia đình, đội ngũ cán bộ nhân viên bệnh viện đã liên tục động viên tư tưởng cho chị N..

Dẫu vậy, trước mất mát quá lớn này, chị N. không thể nguôi ngoai được nỗi đau, nhất là đứa con mới 14 tháng tuổi của chị chẳng có tội tình gì cũng mãi mãi ra đi dưới lưỡi dao oan nghiệt.

Trong 17 ngày cấp cứu và điều trị, Bệnh viện 198 đã huy động tất cả những gì tốt nhất để giành giật lại sự sống cho người mẹ trẻ. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường – Phó trưởng khoa Ngoại tổng quát, người trực tiếp mổ cho chị N. - không thể quên được giây phút cấp cứu hôm 1/9.

“Sáng hôm đó tôi đang chuẩn bị kết thúc ca trực đêm hôm trước để về nhà thì nhận được tin báo khẩn từ khoa Cấp cứu. Các bác sĩ thông báo có bệnh nhân nữ 24 tuổi được đưa vào viện trong tình trạng rất nguy kịch: Hôn mê, trụy mạch, chảy máu rất nhiều với các vết thương hở phức tạp nhiều nơi vùng đầu, mắt trái, mũi, hàm mặt, tai trái, cổ trái, lưng trái, gần đứt lìa cánh tay trái, và đặc biệt là vết đâm giữa ngực, thấu phổi phải, tràn máu và tràn khí màng phổi hai bên, gây sốc mất máu, tiên lượng rất nặng, có nguy cơ tử vong cao.

Quy trình báo động đỏ được thiết lập. Bệnh nhân được đẩy thẳng lên phòng mổ. Tôi lập tức bước vào cuộc phẫu thuật dù không phải trong ca trực của mình.

Lúc đó tôi còn chưa biết tới vụ án ở Đan Phượng. Sau khi mổ xong, đến trưa tôi lên báo đọc tin tức mới biết về vụ thảm sát kinh hoàng này”, bác sĩ Tường chia sẻ.

Chị N. trải qua hành trình giành lại sự sống đầy khó khăn.

Thời điểm bệnh nhân được đưa lên phòng mổ, bệnh viện đã huy động toàn bộ ê kíp bác sĩ trực ngoại các chuyên khoa lồng ngực, hàm mặt, chấn thương chỉnh hình phối hợp cùng một lúc tiến hành đa phẫu thuật cấp cứu trong 6 giờ liên tục.

Kíp phẫu thuật tiến hành mổ khâu phổi, nối mạch máu, dẫn lưu khoang màng phổi, kết hợp xương gãy, khâu nối gân cơ, cầm máu các vết thương cho bệnh nhân. Đồng thời trong lúc mổ bệnh nhân cũng được tiến hành hồi sức thở máy, vận mạch và truyền máu số lượng lớn.

“Tính đến ngày ra viện, bệnh nhân đã được truyền tổng cộng là 26 đơn vị máu gồm hồng cầu, huyết tương và tiểu cầu. Bệnh nhân luôn phải đối mặt với nguy cơ sốc và các biến chứng sau sốc, biến chứng rối loạn đông máu do truyền máu khối lượng lớn và nhiễm khuẩn huyết do đa vết thương hở.

Bởi vậy việc hồi sức cho bệnh nhân N. là hết sức phức tạp, cần theo dõi liên tục với cường độ cao trong nhiều ngày”, bác sĩ Chu Đức Thành, khoa Hồi sức tích cực chia sẻ.

Bác sĩ Thành cho biết, sau 17 ngày điều trị cùng sự nỗ lực của các y bác sĩ Bệnh viện 198, chị N. dần phục hồi sức khỏe, được xuất viện trong tâm trạng vừa mừng, vừa tủi.

Trước khi xuất viện về với gia đình, người thân của chị N. đã gửi lời cảm ơn các y bác sĩ Bệnh viện 198 đã tận tình cứu chữa với tấm lòng và trách nhiệm cao nhất, giúp gia đình vơi đi nỗi đau sau khi trải qua 1 bi kịch.

Trước đó, khoảng 7h15 ngày 1/9, Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) vác dao sang nhà em trai Nguyễn Văn Hải (SN 1969), rồi chém cả gia đình.

Hậu quả, ông Hải và con gái Nguyễn Thị Bắc (SN 1991) chết tại chỗ. Bà Doãn Thị Việt (SN 1971), vợ ông Hải cùng con dâu là chị Đỗ Thị N. và cháu Nguyễn Huyền My (SN 2018) được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Đến chiều 1/9, cháu Nguyễn Huyền My và bà Doãn Thị Việt cũng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Trước tính chất phức tạp của vụ án đặc biệt nghiêm trọng, ngay trong ngày 1/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can, bắt giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Đông về hành vi "Giết người".

Theo Khám Phá

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ