Qua cơn nguy kịch, nạn nhân cuối cùng đã có thể nói chuyện

GD&TĐ - Liên quan đến vụ anh trai truy sát cả nhà em ruột tại tại xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) vừa qua, chị Đỗ Thị Hồng Nhung (24 tuổi) người duy nhất còn sống sót khi bị truy sát hiện đang điều trị tại Bệnh viện 198 đã qua cơn nguy kịch và hồi tỉnh.

Đối tượng Nguyễn Văn Đông (SN 1966, ở thôn Bồng Lai, xã Hồng Hà).
Đối tượng Nguyễn Văn Đông (SN 1966, ở thôn Bồng Lai, xã Hồng Hà).

Ngày 10/9, thông tin với báo chí lãnh đạo Bệnh viện 198 cho biết: "Bệnh nhân đã được bỏ máy thở nội khí quản, hiện tại bệnh nhân vẫn đang phải điều trị gãy tay. Bệnh nhân bắt đầu tỉnh táo và có thể nói chuyện với người nhà từ 2 hôm nay".

Bệnh nhân Đỗ Thị Hồng Nhung đã qua cơn nguy kịch đến tính mạng, những sẽ phải tiếp tục điều trị gãy tay và chống nhiễm trùng. Chính vì thế vẫn cần phải theo dõi sức khoẻ của bệnh nhân để có thể quyết định thời gian ra viện.

Như báo GD&TĐ đưa tin, khoảng 7h30, ngày 1/9, đối tượng Nguyễn Văn Đông (SN 1966, ở thôn Bồng Lai, xã Hồng Hà) mang theo dao vào nhà em trai là Nguyễn Văn Hải truy sát mọi người ngay trong nhà. 

Vụ việc khiến 2 người chết tại chỗ là: ông Nguyễn Văn Hải (SN 1969, em ruột nghi can Đông) và con gái ông Hải là Nguyễn Thị Bắc (SN 1991).

Đến khoảng 13h cùng ngày, bà Doãn Thị Việt (SN 1971, vợ ông Hải) và cháu Nguyễn Đỗ Huyền My (SN 2018, cháu nội ông Hải) tử vong tại bệnh viện. Con dâu ông Hải là Đỗ Thị Hồng Nhung (SN 1995) được cấp cứu ở bệnh viện 198.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ