Vụ tai nạn khiến 3 thiếu niên tử vong ở Kon Tum: Nỗi đau người ở lại

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau bữa cơm tối, 3 thiếu niên đi chơi không may bị tai nạn giao thông, qua đời. Chẳng ai có thể ngờ rằng đó lại là bữa cơm cuối cả gia đình họ.

Căn nhà nhỏ hiu quạnh sau cái chết của A Say.
Căn nhà nhỏ hiu quạnh sau cái chết của A Say.

Bữa cơm cuối cùng

Ba ngày sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 thiếu niên tử vong, người dân ở xã Ia Chim và Đăk Năng (TP Kon Tum, Kon Tum) vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa.

Thất thần ngồi trước di ảnh của con trai, ông A Khiênb (53 tuổi, trú thôn Plei Jơ Drợp, xã Đăk Năng, TP Kon Tum) bất giác rơi nước mắt.

Ông A Khiênb có 6 người con, A Say (15 tuổi) là con thứ 5. Gia đình thuộc diện di dân lòng hồ Thủy điện Ya Ly. Ở khu tái định cư, ông A Khiênb được cấp cho căn nhà và ít đất sản xuất để trồng hơn chục gốc cà phê cùng mấy trăm cây cao su. Căn nhà nhỏ rộng chừng 50m2 là nơi tá túc của mấy con người. Trong nhà trống hoác, chẳng có đồ dùng gì giá trị.

“Nhà nghèo, chẳng có điều kiện nên các con chỉ học đến lớp 7, lớp 8 rồi nghỉ. Mấy đứa đi cạo mủ cao su, nhổ mì… phụ cha mẹ. A Say cũng vậy, ai thuê gì con nhận làm để phụ gia đình lấy tiền sinh hoạt.

Hôm xảy ra tai nạn, A Say đi làm cả ngày, đến tối về ăn cơm cùng cả nhà rồi nói đi chơi với bạn. Ai ngờ đó là bữa cơm cuối cùng mà cả nhà sum họp”, ông A Khiênb với đôi mắt đỏ hoe nói.

Cách nhà A Say mấy cây số, người thân và dân làng Plei Sar (xã Ia Chim) tập trung tiễn đưa A Tuin (16 tuổi) và A Kính (15 tuổi) về nơi an nghỉ cuối cùng. Đau đớn vì mất con, 2 người mẹ ôm quan tài khóc nấc lên từng hồi.

Bà Y Bdắc (dì của A Tuin và cô của A Kính) xót xa nói: “A Tuin và A Kính là 2 anh em họ. Cuộc sống khó khăn nên cả hai nghỉ học từ sớm để đi cạo mủ cao su, phụ cha mẹ kiếm thêm tiền.

A Kính mất cha, người em bị khuyết tật một bên mắt nên mẹ trở thành trụ cột của gia đình. Thương mẹ vất vả, A Kính nghỉ học từ năm lớp 8 để đi làm thuê nuôi các em”.

Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

15 tuổi trở thành trụ cột cho gia đình 6 người

Hoàn cảnh của A Tuin cũng bất hạnh chẳng kém. Năm 2022 trên đường đi làm thuê về không may cha và anh trai A Tuin bị tai nạn giao thông. Cha gãy chân phải dùng nạng để đi lại còn anh trai bị liệt nằm một chỗ. A Tuin còn có 2 người em 12 tuổi và 2 tuổi.

Khó khăn chồng chất, A Tuin nghỉ học năm lớp 9 rồi cùng A Kính xin đi cạo mủ cao su thuê ở xã Mô Rai (huyện Sa Thầy, Kon Tum). Mỗi tháng, sau khi nhận lương, A Tuin mới về đưa tiền cho mẹ và thăm gia đình một lần.

“24/11 là ngày A Tuin và A Kính nhận lương nên về thăm gia đình. Lương được 4 triệu đồng, mỗi đứa đưa cho mẹ 3 triệu, còn một ít đi chơi với bạn bè và lấy tiền chi tiêu cho tháng sau. Không ngờ, tiền lũ trẻ đưa cho mẹ lo cho gia đình giờ đây sử dụng để mua áo quan cho chúng. Hai đứa còn quá trẻ, tương lai đang còn ở phía trước không ngờ lại mất sớm như vậy. Chúng tôi ai nấy đều thương A Tuin và A Kính”, bà Y Bdắc nói rồi bật khóc.

Bà Uông Thị Trang - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Chim cho biết, hoàn cảnh của gia đình A Tuin và A Kính rất khó khăn. Nhà A Kính vừa thoát nghèo, còn A Tuin là hộ cận nghèo. Đặc biệt, cha và anh trai A Tuin bị tai nạn không thể lao động được. Mẹ thì sức khỏe yếu, dưới A Tuin còn có hai em nhỏ nên A Tuin trở thành trụ cột của gia đình.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, chính quyền địa phương đã động viên, hỗ trợ gia đình để vượt qua đau thương. Bên cạnh đó, kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí mua quan tài, mai táng… cho gia đình A Tuin và A Kính.

“Địa phương rất mong các nhà hảo tâm sẻ chia khó khăn, mất mát trước sự ra đi của A Tuin và A Kính. Hai gia đình khó khăn nên rất cần sự chung tay, sẻ chia của cộng đồng”, bà Trang tâm sự.

Trước đó, vào 23 giờ ngày 24/11, trên Tỉnh lộ 671 (thuộc địa bàn thôn Plei Sar, xã Ia Chim, TP Kon Tum) xảy ra một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Thời điểm trên, xe máy BKS: 27S - 018.67 do A Say (15 tuổi, trú tại làng Plei Jơ Drợp, xã Đăk Năng, TP Kon Tum) cầm lái, đấu đầu với xe máy BKS: 82B1 - 896.91, trên xe có A Tuin (16 tuổi) và A Kính (15 tuổi, cùng trú tại thôn Plei Sar - chưa rõ người điều khiển).

Cú va chạm mạnh làm 3 thiếu niên ngã ra đường, A Tuin tử vong tại chỗ, A Kính và A Say được đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó. Công an TP Kon Tum đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Sau tai nạn, Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng để tổ chức mai táng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

ChatGPT đang gây sốt trên toàn thế giới với khả năng giao tiếp tự nhiên và dữ liệu kiến thức khổng lồ.

Người lao động tận dụng ChatGPT

GD&TĐ - ChatGPT là nền tảng công nghệ dạng tổng hợp tri thức và được kiểm chứng - nếu biết sử dụng đúng cách có thể khai thác để phục vụ cho công việc, học tập.
Hoạt động trải nghiệm “Theo dấu chân người chiến sĩ Điện Biên” tại Tượng đài kéo pháo. Ảnh: NTCC

Hành trình theo 'địa chỉ đỏ'

GD&TĐ - Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) tỉnh Điện Biên có chất lượng dạy và học đứng đầu trong khối các trường THPT không chuyên của địa phương...
Bạn có thể tận hưởng sự gắn kết thể xác với bạn tình và có một mối quan hệ yêu đương, nhưng vì lý do nào đó, bạn trở nên ít hứng thú với tình dục. (Ảnh: ITN)

Khi nàng rối loạn ham muốn 'yêu'

GD&TĐ - Rối loạn ham muốn ở phụ nữ là một loại rối loạn chức năng tình dục khiến người trong cuộc có rất ít hoặc không có hứng thú với chuyện ấy.