Vụ lật ca nô ở biển Cửa Đại: Khóc nghẹn cảnh "đầu bạc tiễn đầu xanh"

GD&TĐ - Sáng 27/2, một ngày sau vụ chìm ca nô ở biển Cửa Đại (tỉnh Quảng Nam), nhiều người thân của những nạn nhân tử vong đã có mặt tại cầu cảng, thắp những nén nhang cầu mong sớm được tìm thấy những người mất tích.

Ông Đẩn khóc thương những đứa cháu của mình.
Ông Đẩn khóc thương những đứa cháu của mình.

Chuyến đi chơi định mệnh

Theo quan sát, trên biển hiện các lực lượng triển khai hơn 300 người gồm công an, quân đội, người dân cùng hàng chục thiết bị, tàu thuyền quần thảo vùng biển, để tìm kiếm 2 người còn mất tích.

Ở phía trên bờ, người thân các nạn nhân từ Hà Nội đã có mặt tại đây, họ cùng các sư thầy lập một bàn thờ vọng cầu siêu cho những người đã khuất.

Các sư thầy làm lễ cầu siêu cho nạn nhân bị mất tích.

Các sư thầy làm lễ cầu siêu cho nạn nhân bị mất tích.

Lau vội giọt nước mắt lăn dài, ông Ngô Văn Đẩn (trú xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội) cho biết, gia đình ông có 14 người cháu đi trong chuyến cano bị chìm. Chỉ có 6 người sống sót, 8 người còn lại mãi mãi ra đi.

“Trước khi đi, 14 người trong nhà chỉ báo là đi du lịch. Ai cũng vui vẻ, vé đi Hội An đã đặt trước gần 2 năm nhưng vì dịch bệnh chưa đi được. Gần đây, cả nhà mới tranh thủ đi du lịch cùng nhau. Tôi tuổi cao, không đi nổi nên ở nhà, thế nhưng không ai ngờ sau chuyến ấy, 8 đứa cháu đi mãi không về”, ông Đẩn bật khóc.

Chiều 26/2, ông Đẩn nhận tin, ông không tin nổi là lần tiễn các cháu ra sân bay cũng là lần cuối nhìn mặt 8 người thân trong gia đình. Các con, các cháu của ông gặp nạn. Trong đó, có cháu nội Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Mai Anh vẫn chưa tìm thấy thi thể.

Theo lời ông Đẩn, gia đình đã thống nhất hỏa táng cho người nhà tại Trung tâm Hỏa táng An Phước Viên (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng). Sau đó, ông Đẩn đem tro cốt của các cháu, các con về an táng ở nghĩa trang quê nhà.

Đứng chắp tay khấn vái bên bàn thờ vọng trên bờ, anh Thiết (trú Thành phố Hà Nội) khóc than đứng gọi tên đứa cháu ruột của mình là Nguyễn Minh Quang (người còn mất tích trong vụ chìm cano).

Anh Thiết kể, vừa qua cháu Quang theo cha mẹ cùng nhiều người thân vào Nẵng, Quảng Nam để đi du lịch. Hôm qua, ca nô gặp nạn thì mẹ cháu mất hiện nay đang ở nhà tang lễ chuẩn bị đưa đi hỏa táng. Bố cháu may mắn được cứu sống, còn Quang và người em họ là cháu Mai Anh vẫn đang mất tích.

Anh Thiết chắp tay khấn vái mong sớm tìm được đứa cháu của mình.

Anh Thiết chắp tay khấn vái mong sớm tìm được đứa cháu của mình. 

“Anh em bà con đi du lịch chuyến này tổng cộng 14 người, chỉ có 6 người còn sống, 6 người hiện nay đã tìm được thi thể, còn 2 cháu vẫn chưa có tung tích. Hôm qua nghe tin báo mọi người gặp nạn khi đi tham quan tôi như bị sét đánh ngang tai.

Không ngờ đây là chuyến đi du lịch tang thương đến thế. Giờ người đầu bạc tiễn người đầu xanh thế này đây”, anh Thiết nghẹn ngào nói.

Trực thăng, ca nô nỗ lực tìm kiếm

Trong sáng 27/2, 2 chiếc trực thăng, 37 ca nô, tàu cá của ngư dân cùng hàng trăm người vẫn tiếp tục tìm kiếm khắp bờ biển Cửa Đại (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích.

Sáng cùng ngày, tại hiện trường đã có cuộc báo cáo và trao đổi nhanh của lãnh đạo Bộ Giao thông, Ban an toàn giao thông Quốc gia, tỉnh Quảng Nam cùng các đơn vị liên quan. Tại đây, Đại tá Nguyễn Quang Nam - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, trong sáng nay có 37 tàu thuyền và hơn 300 người tổ chức tìm kiếm trên biển.

Bên cạnh đó, có 2 máy bay quần thảo trên không hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân, phía trên bờ có gần 100 người tham gia tìm kiếm dọc bờ biển.

Về chiếc ca nô gặp nạn, Đại tá Nguyễn Quang Nam cho biết, hiện tại chiếc ca nô đã bị vỡ mũi, nước tràn vào khoang và bị mắc cạn nên chưa thể lai dắt vào được. Đến chiều tối nay, khi nước bắt đầu rút, lực lượng chức năng sẽ tiến hành rút nước và đưa vào bờ để cơ quan chức năng tìm hiểu, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, ngoài các lực lượng hiện có, tỉnh đã huy động thêm nhiều tàu cầu kiều, giã cào của ngư dân để mở rộng khu vực tìm kiếm. Hai thi thể được tìm thấy sáng nay đã bị sóng đánh tụt áo phao, trôi xa khỏi khu vực gặp nạn ban đầu.

Về các nạn nhân đã chết, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cho rằng tỉnh Quảng Nam sẽ hỗ trợ các nhu cầu của các gia đình, hỗ trợ đưa về an táng.

Lực lượng chức năng tiếp tục triển khai tìm kiếm người bị mất tích.

Lực lượng chức năng tiếp tục triển khai tìm kiếm người bị mất tích.

Phát biểu tại buổi họp, ông Nguyễn Xuân Sang - Thứ trưởng Bộ Giao thông cho biết, hiện tại công tác tìm kiếm của các lực lượng không chỉ ở những nơi nghi ngờ mà còn mở rộng khu vực tìm kiếm trên một vùng biển khá rộng. Chúng ta đã điều động nhiều lực lượng để tìm kiếm trên không, ở mặt nước, đáy biển với quyết tâm tìm thấy 2 nạn nhân còn mất tích nhanh nhất có thể.

Ông Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho hay, hiện các lực lượng đang khẩn trương tìm các nạn nhân còn mất tích.

“Chúng tôi đã bố trí phương tiện để đưa thi hài các nạn nhân bị tử vong về quê. Và chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung cứu chữa những trường hợp bị thương. Đến bây giờ thì sức khỏe của các nạn nhân đã hồi phục. Những trường hợp tử vong chúng tôi đã chăm lo chu đáo nhất, thăm hỏi động viên các thân nhân”, ông Tân cho biết.

Ông Tân cũng cho biết thêm, thực hiện công điện của Thủ tướng vào ngày 26/2, tối cùng ngày UBND tỉnh đã có văn bản để tập trung chỉ đạo khắc phục thiệt hại vụ tai nạn. Trong thời gian tới, đặc biệt là Năm du lịch Quốc gia, tập trung chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho du khách.

“Đây là sự cố đáng tiếc, trong thời gian tới, chúng tôi tập trung khắc phục để không có sự việc, sự cố xảy ra tương tự như thế này. Nguyên nhân vụ việc hiện đang được điều tra làm rõ theo chỉ đạo của Thủ tướng và Bộ Công an. Công an tỉnh đang tập trung điều tra làm rõ và sẽ công bố sau”, ông Tân thông tin thêm.  

Trước đó, sáng cùng ngày, 2 nạn nhân vừa được tìm thấy rạng sáng là Ngô Minh Hiếu (SN 2010) và Nguyễn Thị Giản Đơn (SN 1998) cùng trú Thành phố Hà Nội. Hai nạn nhân đến nay vẫn còn mất tích là Nguyễn Minh Quang và Nguyễn Mai Anh (cùng SN 2019, Thành phố Hà Nội).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.