Vụ lăng mộ khủng ở Hà Tĩnh, dân ấm ức đề nghị tháo gỡ công trình sai phạm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Việc UBND xã Thạch Trung giao đất cho cá nhân xây lăng mộ khủng khiến những hộ dân bị thu hồi đất rất bất bình.

Công trình khu lăng mộ khủng của cá nhân khiến người dân bất bình (Ảnh: Tiến Hiệp).
Công trình khu lăng mộ khủng của cá nhân khiến người dân bất bình (Ảnh: Tiến Hiệp).

'Dân chúng tôi mắc “cú lừa” của chính quyền'?

Sau khi báo Giáo dục và Thời đại phản ánh về việc UBND xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh) thu hồi đất nông nghiệp để mở rộng quy hoạch nghĩa trang Hoang Ích nhưng lại giao phần lớn diện tích cho cá nhân xây dựng khu lăng mộ khủng. Đã có nhiều người dân liên hệ đến báo bày tỏ sự bức xúc về việc làm trái quy định của chính quyền địa phương.

Thôn Trung Phú (xã Thạch Trung) cách nghĩa trang Hoang Ích khoảng hơn 500m, khi quy hoạch mở rộng nghĩa trang trên, chính quyền đã thu hồi hơn 3.700m2 đất dự phòng (đất công ích 5%) trước đây giao cho 7 hộ dân trong thôn canh tác.

Những hộ dân sử dụng đất dự phòng chỉ được hỗ trợ vài triệu đồng/hộ.

Những hộ dân sử dụng đất dự phòng chỉ được hỗ trợ vài triệu đồng/hộ.

Gia đình ông Nguyễn Thiết (53 tuổi, thôn Trung Phú) có hơn 420m2 đất ruộng (đất công ích 5%) do người cha quá cố để lại. Nhiều năm qua, vợ chồng ông vẫn thường xuyên gieo trồng, mỗi vụ mảnh đất trên đưa lại thu nhập cho gia đình họ hơn 2 tạ lúa. Khi chính quyền thu hồi đất mở rộng nghĩa trang, gia đình ông được nhận 2,7 triệu đồng, trong đó tiền hỗ trợ hoa màu trên đất là 2,5 triệu đồng, tiền hỗ trợ thất nghiệp 200 nghìn đồng.

“Nhiều năm nay, quỹ đất nghĩa trang ở đây đã hết, người dân chúng tôi mua lại đất ruộng ở khu vực giáp nghĩa trang rồi “làm liều” đổ đất để chôn cất những người qua đời. Tuy nhiên, lần nào chính quyền địa phương cũng về xử phạt, bắt đào đất lên không cho làm mộ ở những vị trí đó"- ông Thiết ấm ức.

Ông Nguyễn Thiết cho biết, mỗi lần người dân đổ đất vào phần ruộng đã mua ở giáp nghĩa trang Hoang Ích để làm mộ là chính quyền về xử phạt, bắt phải đào đất đi (Ảnh: Tiến Hiệp).

Ông Nguyễn Thiết cho biết, mỗi lần người dân đổ đất vào phần ruộng đã mua ở giáp nghĩa trang Hoang Ích để làm mộ là chính quyền về xử phạt, bắt phải đào đất đi (Ảnh: Tiến Hiệp).

Năm 2018, phần đất gia đình tôi đang sản xuất được xã thông báo sẽ thu hồi để mở rộng nghĩa trang. Khi nhận được thông báo như vậy, người dân chúng tôi có ý kiến thu hồi để làm việc gì chứ làm nghĩa trang thì hoàn toàn đồng ý vì đó là chủ trương đúng đắn, giải tỏa nỗi lo thiếu nơi chôn cất của người dân bấy lâu nay. Chúng tôi cũng đề xuất địa phương sẽ “ưu ái” cho những hộ bị thu hồi khoảng vài chục mét vuông đất để có nơi cát táng sau này”, ông Thiết nói.

Theo ông Thiết, mỗi lần người dân đề xuất, chính quyền xã Thạch Trung đều trả lời để xem xét làm mặt bằng đã. Tuy nhiên sau đó làm xong họ bán cho ai thì người dân đều không được biết. Thời gian qua, mỗi lần đi trên trục đường chính vào thôn, nhìn khu lăng mộ “khủng” của cá nhân đang dần hình thành bên vệ đường khiến người dân ở đây cảm thấy choáng ngợp, ấm ức, bất bình.

Khu lăng mộ nằm bệ vệ bên trục đường chính vào thôn Trung Phú (Ảnh: Tiến Hiệp).

Khu lăng mộ nằm bệ vệ bên trục đường chính vào thôn Trung Phú (Ảnh: Tiến Hiệp).

“Rõ ràng người dân chúng tôi đã mắc “cú lừa” của chính quyền địa phương. Khi biết sự việc tại các cuộc họp cử tri không chỉ người dân thôn Trung Phú mà các thôn Đức Phú, Bắc Phú, Nam Phú… đều đấu tranh về việc này. Bởi vì đó là việc làm bất công, trong khi người dân cần 10m2 để chôn cất không được mà lại giao cho một cá nhân diện tích lớn như vậy”, ông Thiết ấm ức.

Tương tự gia đình ông Nguyễn Dung (63 tuổi, thôn Trung Phú) có 615m2 đất bị thu hồi và được hỗ trợ hơn 3 triệu đồng cũng bày tỏ sự bất bình không kém. Ông Dung bức xúc: “Đất của xã thì xã lấy, chúng tôi cũng không đòi hỏi bao nhiêu vì đều có quy định. Người dân chúng tôi rất đồng tình vì ai rồi cũng già yếu qua đời, cũng phải có nơi chôn cất. Nhưng xã lại “lén lút” cấp cho cá nhân phần lớn diện tích như vậy trong khi bao nhiêu lần người dân có đơn xin mua vài chục mét vuông đều không được giải quyết.

Trong khi người dân cần vài chục mét vuông để chôn cất người thân qua đời không được giải quyết nhưng chính quyền lại giao hàng nghìn mét vuông cho cá nhân xây lăng mộ khủng khiến người dân xã Thạch Trung đều bức xúc (Ảnh: Tiến Hiệp).

Trong khi người dân cần vài chục mét vuông để chôn cất người thân qua đời không được giải quyết nhưng chính quyền lại giao hàng nghìn mét vuông cho cá nhân xây lăng mộ khủng khiến người dân xã Thạch Trung đều bức xúc (Ảnh: Tiến Hiệp).

Đi qua về lại chúng tôi thật sự bức xúc, nếu tập thể làm thì không ý kiến gì nhưng một cá nhân làm như vậy thì bành trướng quá đi. Trong khi xung quanh đang còn nhiều ngôi mộ đất, có những ngôi chưa tìm được gốc, chìm sâu dưới nước mình lại làm như vậy thật sự rất khó coi".

Đề nghị phá bỏ các hạng mục sai phạm

Những ngày qua sau khi báo GD&TĐ phản ánh vụ việc, rất nhiều người dân xã Thạch Trung, thậm chí có cả cán bộ địa phương (xin được giấu tên) đã liên hệ với nhóm phóng viên thực hiện loạt bài viết trên bày tỏ mong muốn, các cơ quan chức năng của TP Hà Tĩnh phải khẩn trương vào cuộc.

Một cán bộ xã Thạch Trung cho biết, ngoài 3 đơn nguyên là 3 đình miếu xây khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, thì hàng rào dài hàng trăm mét, bao bọc xung quanh khu lăng mộ cũng xây vượt quá mức cho phép, từ 1,5m lên hơn 2m.

"'Chúng tôi đi qua đi lại đây hàng ngày, nhìn công trình lăng mộ xây khủng, nhiều sai phạm như thế đã đặt câu hỏi, chính quyền xã Thạch Trung ở đâu? Ai chống lưng mà cá nhân được giao đất lại thản nhiên thi công, vi phạm như thế"- một người dân bức xúc khi gọi điện cho phóng viên.

Người này kiến nghị, không chỉ là đình chỉ, mà chính quyền xã Thạch Trung, UBND TP Hà Tĩnh phải buộc cá nhân, dòng họ xây công trình phải phá bỏ các hạng mục sai phạm.

"Ai cũng thi công như thế, cũng xin đất làm công trình khủng như thế thì lấy đâu đất cho con cháu sau này mà sản xuất nữa"- ông V.T.H, công dân tại xã Thạch Trung bày tỏ.

Như Báo GD&TĐ đã thông tin, tháng 8/2020, UBND TP Hà Tĩnh có Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng công trình nghĩa trang Hoàng Ích, xã Thạch Trung.

Theo đó, có 9 hộ dân bị ảnh hưởng với tổng diện tích hơn 5.705m2 được bồi thường hỗ trợ trực tiếp số tiền 519,9 triệu đồng.

Theo người dân, khu lăng mộ xây dựng như vậy rất phản cảm trong khi còn những ngôi mộ đất nằm xung quanh, có những ngôi còn chìm trong nước (Ảnh: Tiến Hiệp).

Theo người dân, khu lăng mộ xây dựng như vậy rất phản cảm trong khi còn những ngôi mộ đất nằm xung quanh, có những ngôi còn chìm trong nước (Ảnh: Tiến Hiệp).

Sau khi hoàn tất công tác GPMB thực hiện quy hoạch mở rộng nghĩa trang Hoàng Ích, UBND xã Thạch Trung đã giao cho ông Nguyễn Xuân Hùng (SN 1952, thôn Đoài Thịnh) hơn 2000m2, ông này đã tiến hành xây dựng lăng mộ khủng của dòng họ khiến người dân địa phương rất bức xúc.

Lãnh đạo UBND xã Thạch Trung thừa nhận có sai sót về quy trình giao đất và khu lăng mộ xây dựng không đúng với thiết kế. Và cũng thừa nhận ông Hùng chỉ là người đứng tên thay cho em trai là ông Nguyễn Văn M. là doanh nhân đang làm ăn ở Bình Dương từng được báo chí nhắc nhiều trong việc dịch Covid-19 lây lan trên địa bàn Hà Tĩnh vào tháng 6/2021.

Liên quan đến nội dung báo phản ánh, UBND thành phố Hà Tĩnh đã vào cuộc yêu cầu tạm đình chỉ xây dựng công trình khu lăng mộ nêu trên để xác minh, làm rõ sai phạm nếu có để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ