Vụ chìm tàu ca nô ở Hội An: Nỗi đau của những người ở lại

GD&TĐ - Gần 3 ngày sau vụ chìm tàu ca nô ở biển Cửa Đại (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), nhiều thân nhân vẫn còn túc trực cầu mong sớm được tìm thấy những người mất tích.

Lực lượng chức năng tìm kiếm những người mất tích.
Lực lượng chức năng tìm kiếm những người mất tích.

Chuyến đi chơi… tang thương

Trước đó, chiều 26/2, ca nô du lịch biển mang số hiệu QNa-1152 của Công ty TNHH MTV Du lịch Phương Đông do ông Lê Sen (làm thuyền trưởng) chở 39 người từ Cù Lao Chàm về Cửa Đại, khi đến gần bờ thì gặp tai nạn. Vụ tai nạn đã khiến 17 người tử vong và mất tích, 22 người may mắn được cứu sống. Vụ tai nạn khiến những người nghe và chứng kiến đều sốc. Thương tâm hơn khi chứng kiến cảnh một gia đình có 8 người thân đều tử vong trong vụ lật ca nô.

Lau giọt nước mắt, ông Ngô Văn Đẩn (70 tuổi, trú xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) cho biết, gia đình ông có 14 người cháu đi trong chuyến ca nô bị chìm. Chỉ có 6 người sống sót, 8 người còn lại mãi mãi ra đi.

Theo ông Đẩn, trước khi đi, 14 người trong nhà chỉ báo là đi du lịch. “Trước lúc đi chơi, ai cũng vui vẻ, vé đi Hội An đã đặt trước gần 2 năm nhưng vì dịch bệnh chưa đi được. Gần đây, cả nhà mới tranh thủ đi du lịch cùng nhau. Tôi tuổi cao, không đi nổi nên ở nhà, thế nhưng không ai ngờ chuyến đi chúng nó đi mãi không về”, ông Đẩn bật khóc.

Buổi chiều xảy ra vụ tai nạn, ông Đẩn bàng hoàng nhận tin dữ, ông không tin nổi là lần tiễn các cháu ra sân bay cũng là lần cuối nhìn mặt 8 người thân trong gia đình. Các con, các cháu của ông gặp nạn. Trong đó, có 2 đứa cháu nội Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Mai Anh chỉ mới 3 tuổi.

“Đến tám thi thể, đưa về ngoài quê thì đứt ruột, đứt gan. Gia đình hỏa táng cho các con, các cháu ở trong này rồi mang về an táng ở quê nhà. Đau xót quá!”, ông Đẩn bật khóc.

Đứng chắp tay khấn vái bên bàn thờ vọng trên bờ, anh Thiết (trú TP Hà Nội) khóc than đứng gọi tên đứa cháu ruột của mình là Nguyễn Minh Quang (người còn mất tích trong vụ chìm ca nô).

Anh Thiết kể, vừa qua cháu Quang theo chân cha mẹ cùng nhiều người thân vào Đà Nẵng và Quảng Nam để đi du lịch. Hôm qua, ca nô gặp nạn thì mẹ cháu mất hiện nay đang ở nhà tang lễ chuẩn bị đưa đi hỏa táng. Bố cháu may mắn được cứu sống, hiện nay còn Quang vẫn đang mất tích.

“Anh em bà con đi du lịch chuyến này tổng cộng 14 người, chỉ có 6 người còn sống, 7 người hiện nay đã tìm được thi thể, còn 1 cháu vẫn chưa có tung tích. Hôm qua nghe tin báo mọi người gặp nạn khi đi tham quan tôi như bị sét đánh ngang tai.

Không ngờ đây là chuyến đi du lịch lại tang thương đến thế. Giờ người đầu bạc tiễn người đầu xanh thế này đây”, anh Thiết nghẹn ngào nói.

Day dứt lương tâm

Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn mất tích trong vụ lật tàu ca nô
Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn mất tích trong vụ lật tàu ca nô

Người dân quyên góp hỗ trợ, giúp đỡ gia đình các nạn nhân xấu số

Chiều 27/2, tại Đồn biên phòng Cửa Đại (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An, đã gặp mặt, chia buồn với thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong, mất tích trong vụ lật ca nô.

“Mong các gia đình cố gắng vượt qua mất mát, đau thương để tiếp tục chăm lo cho những người còn ở lại. Từ đây đến ngày mai, lực lượng chức năng địa phương sẽ cố gắng hết sức để tìm ra các cháu mất tích…”, ông Sơn nói.

Đại diện gia đình các nạn nhân cũng đã gửi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương và các lực lượng, nhân dân Hội An đã nỗ lực lúc thời khắc hiểm nguy để cứu sống nhiều người.

Thông tin với người nhà các nạn nhân, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết, chính quyền địa phương sẽ giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất cho các gia đình nạn nhân và lo mọi chi phí an táng, đi lại, ăn ở cho nạn nhân trong vụ tai nạn.

“Khi đưa người xấu số về đến quê nhà, nếu gia đình có vấn đề gì cần thiết hoặc tang lễ có vấn đề gì đó cần hỗ trợ thì thành phố sẽ đáp ứng mọi yêu cầu. Có gì cần hỗ trợ, người nhà cứ đề xuất, thành phố hỗ trợ hết sức”, ông Sơn nói.

Cũng theo Chủ tịch UBND TP Hội An, trước nỗi đau quá lớn này, người dân TP Hội An cũng đã tự quyên góp hỗ trợ, giúp đỡ gia đình các nạn nhân xấu số. Tình cảm người dân địa phương sẽ sớm gửi đến gia đình như lời chia buồn chân tình.

Sau vụ chìm tàu, ông Lê Sen (52 tuổi, phường Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) – thuyền trưởng tàu QNa-1152, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc ca nô bị lật. Mất vài phút ông Sen mới bình tĩnh để kể lại sự cố mà khiến cả đời ông không thể nào quên được.

Ông Sen cho biết, sáng 26/2, biển êm. Đến khoảng 13 giờ 45 phút, tàu rời cảng Cù Lao Chàm để quay về đất liền. Thời điểm này, cảm nhận con sóng tương đối lớn nên ông chủ động giảm vận tốc từ 45 – 50 km/h xuống còn 30 km/h.

“Đến khu vực chỉ còn cách bờ chừng 2 cây số, tôi giảm tốc độ ở mức 20 km/h nhưng không ngờ tàu bị sóng đánh mạnh. Trong tích tắc, ca nô lật úp khi tôi chưa kịp gọi thoát thân. Lúc ca nô chìm nghỉm, tôi cố gắng kéo được 4 người ra ngoài thì kiệt sức”, ông Sen nhớ lại.

Từ khi thoát nạn về nhà, ông vẫn chưa dứt nỗi ám ảnh khi chứng kiến ca nô do mình cầm lái bị lật khiến nhiều người phải bỏ mạng. “Từ hôm giờ tôi mất bình tĩnh, chỉ mong các cấp lãnh đạo cấp trên cố gắng tìm kiếm người mất tích. Lương tâm tôi day dứt lắm!”, ông Sen nghẹn ngào.

Có mặt tại hiện trường để chỉ đạo tìm kiếm nạn nhân mất tích, ông Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho hay, hiện các lực lượng đang khẩn trương tìm các nạn nhân còn mất tích.

“Chúng tôi đã bố trí phương tiện để đưa thi hài các nạn nhân bị tử vong về quê. Và chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung cứu chữa những trường hợp bị thương. Đến bây giờ thì sức khỏe của các nạn nhân đã hồi phục. Những trường hợp tử vong chúng tôi đã chăm lo chu đáo nhất, thăm hỏi động viên thân nhân”, ông Tân cho biết.

“Đây là sự cố đáng tiếc, trong thời gian tới chúng tôi tập trung khắc phục để không có sự việc, sự cố xảy ra tương tự như thế này. Nguyên nhân vụ việc này đang được điều tra làm rõ theo chỉ đạo của Thủ tướng và Bộ Công an. Công an tỉnh đang tập trung điều tra làm rõ và sẽ công bố sau”, ông Tân thông tin thêm.

Chiều 28/2, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ chìm ca nô tại biển Cửa Đại (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam). Như vậy, sau 2 ngày xảy ra sự cố chìm ca nô trên biển Cửa Đại, toàn bộ 17 thi thể nạn nhân tử vong đã được tìm thấy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống TOS-1A hoạt động trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Vệ sĩ đặc biệt của pháo nhiệt áp TOS

GD&TĐ - Theo RIA, những hệ thống pháo nhiệt áp TOS Solntsepyok của Nga sẽ miễn nhiễm với các cuộc tấn công của UAV do được bảo vệ bởi hệ thống EW đặc biệt.