Vụ cháy phòng trọ ở Gia Lai khiến 3 người tử vong: Nghi can phóng hỏa đã tự tử

GD&TĐ - Cơ quan Công an khẩn trương làm rõ vụ phóng hỏa phòng trọ ở thị xã An Khê (Gia Lai) khiến 3 người tử vong.

Nhiều đồ đạc trong căn phòng bị cháy rụi.
Nhiều đồ đạc trong căn phòng bị cháy rụi.

Chiều 9/1, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 3 người tử vong và xác định nghi can phóng hoả.

Nghi can được xác định là N.T.N (1972, trú tại thị xã An Khê).

Trước đó, khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an xác định có dấu hiệu phóng hỏa, giết người nên mở rộng điều tra. Kiểm tra phòng trọ của N.T.N cách hiện trường vụ cháy khoảng 900m, cơ quan Công an phát hiện N. đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Cơ quan Công an điều tra hiện trường vụ cháy.

Cơ quan Công an điều tra hiện trường vụ cháy.

Như đã đưa tin, khoảng 1h45 sáng cùng ngày, tại dãy phòng trọ trên đường Hoàng Hoa Thám (phường An Tân, thị xã An Khê) xảy ra vụ cháy lớn.

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai có mặt tại hiện trường tìm kiếm nạn nhân, dập tắt đám cháy.

Đến 2h25, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường phát hiện 3 nạn nhân đã tử vong, gồm: Nguyễn Thị Tuyết V. (SN 1979, thường trú tổ 1, phường An Phú, thị xã An Khê), Trịnh Thị Khánh H. (SN 2009, thường trú tại tổ 1, phường An Phước, thị xã An Khê) và nạn nhân nam chưa rõ danh tính.

Xác minh ban đầu, dãy phòng trọ gồm 10 phòng. Phòng trọ bị cháy có diện tích khoảng 20m2, chứa nhiều quần áo để bán trong dịp Tết cùng các phương tiện và vật dụng khác.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf của Nga.

Kịch bản của Mỹ liên quan đến S-400

GD&TĐ -Mỹ đã đề xuất một số kịch bản để loại bỏ các hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf của Nga khỏi Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên chúng đang gặp trở ngại.

Quân đội Nga tại Kursk.

'Họ chạy trốn và bỏ lại mọi thứ'

GD&TĐ - Khu vực tỉnh Kursk gần như đã được giải phóng hoàn toàn khỏi Lực lượng vũ trang Ukraine và Kiev đã bỏ lại gần như mọi thứ trên đường rút chạy.