Vụ bé gái 9 tháng nghi bị bạo hành: Không có căn cứ để niêm phong gần 500 triệu

GD&TĐ - Liên quan đến vụ bé gái 9 tháng nghi bị bạo hành ở Đắk Lắk, người cha đơn thân nhận được hỗ trợ từ cộng đồng mạng gần 500 triệu.

Bé D. bị bầm 2 má. (Ảnh: TT)
Bé D. bị bầm 2 má. (Ảnh: TT)

Ngày 19/2, Thượng tá Huỳnh Thanh Bình, Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, không có cơ sở nào để niêm phong số tiền gần 500 triệu đồng mà anh N. (cha của bé D., 9 tháng tuổi) nhận được hỗ trợ từ cộng đồng mạng.

"Sự thật, anh N. là một người cha đơn thân có con gái 9 tháng tuổi. Vì hoàn cảnh phải gửi con để đi làm việc, khi thấy con bị bầm, anh ấy đăng lên mạng tìm sự thật. Sau đó, các tài khoản mạng xã hội bảo anh ấy gửi số tài khoản để gửi tiền mua sữa. Từ đó, anh được hỗ trợ gần 500 triệu đồng. Vì thế, không thể nói anh N. lừa đảo mọi người", Thượng tá Bình nói.

chu.jpg
UBND phường Tân Lập đang hoàn tất hồ sơ đề nghị xử phạt chủ cơ sở trông giữ trẻ không có giấy phép hoạt động với số tiền từ 5-10 triệu. (Ảnh: TT)

Trao đổi thêm, Thượng tá Bình cho rằng, hiện nay 1 số tài khoản mạng xã hội đăng tải lại thông tin vi phạm pháp luật trước đây của anh N. là không nên. Vì quá khứ vi phạm đã có pháp luật xử lý. Hiện tại anh đã là 1 công dân (đã được xóa án tích), 1 người cha hết lòng yêu thương con.

Liên quan đến nhân thân, lai lịch của anh N., ông Mai Bá Linh, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông (Đắk Lắk) xác nhận, hoàn cảnh của anh N. rất đáng thương.

"Anh N., ở thôn 1, trước đây có nghịch ngợm. Từ khi lấy vợ đầu, anh ấy rất khổ vì vợ bị ung thư và mất cách đây 7 năm. Vợ sau thì bỏ đi khi bé D. mới được 1 tháng tuổi. Khi anh N. phạm tội, đã biết ăn năn, hoàn lương. Thời gian thử thách, dù vợ bỏ đi, nhà không có xe máy anh cũng mượn xe bế theo con nhỏ lên trình diện mỗi khi chính quyền triệu tập", ông Linh nói.

Tâm sự với phóng viên Báo GD&TĐ, anh N. bày tỏ: "Tôi từng có 1 gia đình hạnh phúc, nhưng vợ không may bị bệnh ung thư, con trai đầu 6 tuổi lại bị hở hàm ếch (hiện đã phẫu thuật). Từ khi vợ bị bệnh, tôi bán hết nhà cửa, sang lại cửa hàng để chạy chữa nhưng vợ vẫn không sống được. Sau hơn 5 năm, tôi gặp mẹ bé bây giờ rồi dính vòng lao lý. Đó là một bài học quá đắt với bản thân. Giờ đây, khi con nhỏ đau ốm, gặp nạn, tôi đăng lên mạng để tìm sự thật và cảnh báo người khác chứ không có ý định xin sự giúp đỡ. Sau đó mấy người bảo đăng số tài khoản và số điện thoại để hỗ trợ bé tiền sữa nên tôi mới đăng", anh N. nghẹn ngào nói.

Anh N. cũng khẳng định, không đòi chủ cơ sở bồi thường và tin tưởng cơ quan chức năng trong xử lý sự việc.

1000025758.jpg
Người cha đơn thân với cô con gái bé bỏng đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. (Ảnh: TT)

Trước đó, tối 16/2, anh Đoàn Văn N. (SN 1987) ngụ xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông (Đắk Lắk) đăng lên mạng xã hội "tố" cơ sở giữ trẻ bạo hành con mình dẫn đến 2 má bầm tím. Tại đây, anh cũng kêu gọi cộng đồng mạng hỗ trợ cho hoàn cảnh "gà trống nuôi con" (vợ anh bỏ đi sau khi sinh bé D.). Đến chiều 17/2, anh N. nhận được gần 500 triệu đồng nên đã thông báo ngừng nhận hỗ trợ.

Tuy nhiên, khi trả lời báo chí, 1 lãnh đạo UBND phường Tân Lập lại cho rằng, chỉ trích 5 triệu trả viện phí, số còn lại sẽ niêm phong. Nhưng sau đó, chính vị này cũng thừa nhận, phát ngôn đó chỉ là trao đổi theo hướng: "Việc anh N. kêu gọi có lợi dụng hình ảnh con nhập viện để trục lợi hay không? Chứ thực tế, UBND phường hay Công an phường không có quyền niêm phong tài khoản cá nhân", vị này nói và nhận thiếu sót trong trao đổi thông tin gây hiểu nhầm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ