Vụ bé gái 9 tháng tuổi nghi bị bạo hành: Cơ sở trông giữ hoạt động 'chui'

GD&TĐ - Liên quan vụ bé gái 9 tháng tuổi nghi bị bạo hành, cơ quan chức năng tại Đắk Lắk vừa tạm đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này do không có giấy phép.

Anh N. đang chăm sóc con gái 9 tháng tuổi tại Bệnh viện. (Ảnh: TT)
Anh N. đang chăm sóc con gái 9 tháng tuổi tại Bệnh viện. (Ảnh: TT)

Chiều 17/2, thông tin từ UBND phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã đình chỉ hoạt động đối với cơ sở trông giữ trẻ của bà Đặng Thị Kim Chi (49 tuổi, trú phường Tân Lập) để chờ xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Bà Chi là chủ cơ sở tư nhân tại hẻm 22 Trần Quý Cáp, phường Tân Lập, nơi xảy ra vụ nghi bạo hành bé gái 9 tháng tuổi.

chu.jpg
Bà Chi (thứ 2 từ trái qua) làm việc với cơ quan chức năng. (Ảnh: TT)

Theo lời bà Chi, cơ sở giữ trẻ này là căn nhà cấp 4 do bà và chồng thuê ở và làm nơi giữ trẻ từ 4 năm nay.

"Mỗi ngày tôi nhận trông giữ các trẻ từ 1 tháng tuổi đến 4 tuổi với mức phí 1,2 - 1,5 triệu đồng/1 trẻ. Do trong xóm chủ yếu là các gia đình làm thuê, khó khăn nên ban đầu chỉ nhận trông 1-2 trẻ, thời điểm cao nhất cũng chỉ có 6 trẻ", bà Chi nói. Đồng thời thừa nhận, cơ sở của bà không có giấy phép, bản thân cũng không có bằng cấp sư phạm hay nghiệp vụ chăm sóc trẻ.

Liên quan đến vụ việc anh Đoàn Văn N. (SN 1987) ngụ huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk "tố" cơ sở bạo hành con gái 9 tháng tuổi đến bầm 2 má, bà Chi khẳng định: "Sáng 13/2, bà đặt bé D. lên võng nằm chơi rồi coi ngó các bé khác. Một lúc sau, do võng chòng chành nên bé D. ngã úp xuống đống đồ chơi dưới nền nhà, bị bầm vài đốm nhỏ, chứ bà không hề tát bé như bố cháu nghi ngờ".

Cũng theo lời bà Chi, lúc bé D. bị ngã, anh N. cha bé vẫn còn ngoài sân. Nghe con khóc, anh N. chạy vào xoa đầu bé D. rồi tiếp tục đi làm, còn bà thoa thuốc cho bé D.

1000025757.jpg
2 má bé D. bầm tím nghi do bị bạo hành. (Ảnh: TT)

Trước đó, tối 16/2, anh Đoàn Văn N., đã đăng lên mạng xã hội "tố" cơ sở giữ trẻ bạo hành con mình dẫn đến 2 má bầm tím. Tại đây, anh cũng kêu gọi cộng đồng mạng hỗ trợ cho hoàn cảnh "gà trống nuôi con" (vợ anh bỏ đi sau khi sinh bé D.). Đến chiều nay, anh N. đã nhận được hơn 500 triệu đồng nên đã thông báo ngừng nhận hỗ trợ.

Cụ thể, chiều 14/2, sau khi đón con về nhà thì anh N. phát hiện 2 má bé bị bầm tím nên gọi điện thoại hỏi nhưng người trông trẻ không thừa nhận đánh con. Sau đó, bé bị sốt cao, nôn ói nên ngày 16/2, anh đã đưa con vào Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị.

Cũng theo anh N. anh tiếp tục gọi cho vợ chồng người trông trẻ đề nghị nói ra sự thật dùng gì đánh bé để anh báo với bác sĩ hỗ trợ điều trị nhưng họ không thừa nhận và thách thức báo công an.

Đến sáng 17/2, Công an TP Buôn Ma Thuột chỉ đạo Công an phường Tân Lập xác minh làm rõ. Ông Phạm Tiến Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột cũng có văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò lớp 4A1, Trường Mầm non Đông Phương vệ sinh cá nhân trước giờ ăn.

Bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ xâm hại

GD&TĐ - Giáo dục giới tính từ sớm không chỉ giúp trẻ hiểu đúng về bản thân, mà còn là công cụ quan trọng để tránh nguy cơ bị xâm hại và phát triển kỹ năng xã hội.

Ông Lê Đức Nam hướng dẫn sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam về chăm sóc, tạo thế cho cây cảnh. Ảnh: TG

Ngành hoa, cây cảnh: Cung chưa đủ cầu

GD&TĐ - Ra trường “đắt việc”, với mức thu nhập khởi điểm từ 10 đến 12 triệu đồng/tháng, ngành hoa cây cảnh đang “hot” trên thị trường lao động.

Gian hàng của dự án BINKS tại Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới - sáng tạo quốc gia Techfest Vietnam 2024. Ảnh: NVCC

Gọi vốn cho sinh viên khởi nghiệp

GD&TĐ - Để những dự án khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo của sinh viên trở thành các star-tup thực sự, đưa được sản phẩm ra thị trường là chặng đường dài.

Khách tham quan bảo vật quốc gia 'Phật bà Quan Âm' tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Di sản trở thành 'nguồn vốn' vô giá

GD&TĐ - Xét chiều kích lịch sử, bảo vật quốc gia, cổ vật… là những bảo chứng sống động cho văn hóa và sự sáng tạo của cha ông trong các giai đoạn lịch sử.