Vụ án giết hại Kim Jong Nam: Bị cáo Indonesia bất ngờ được thả

Siti Aisyah rời tòa án Shah Alam bên ngoài Kuala Lumpur
Siti Aisyah rời tòa án Shah Alam bên ngoài Kuala Lumpur

Siti Aisyah, 26 tuổi, bị cáo buộc cùng với Đoàn Thị Hương, 30 tuổi từ Việt Nam giết hại ông Kim Jong Nam bằng cách bôi chất độc thần kinh VX lên mặt ông tại sân bay Kuala Lumpur hồi tháng 2/2017 trong vụ án gây chấn động thế giới.

Các công tố viên nói với tòa án rằng họ đã được chỉ đạo rút cáo trạng chống lại Siti Aisyah. Chưa có lý do được đưa ra cho động thái này.

“Siti Aisyah được tự do” – thẩm phán Azmin Arffin nói với tòa án tối cao Shah Alam khi ông phê chuẩn yêu cầu bỏ cáo trạng chống lại cô – “cô có thể ra về bây giờ”.

Sau quyết định của tòa án, Siti Aisyah đã ôm Đoàn Thị Hương và khóc.

“Tôi thấy vui mừng. Tôi đã không biết việc này sẽ xảy ra. Tôi không ngờ được” – Siti Aisyah nói.

Đại sứ Indonesia ở Malaysia Rusdi Kirana nói với các phóng viên: “Chúng tôi rất mừng với quyết định của tòa án. Chúng tôi sẽ cố gắng đưa Siti về Indonesia hôm nay hoặc càng sớm càng tốt”.

Phiên tòa xét xử Siti Aisya đã dừng lại hồi tháng 12 khi các luật sư của cô nói với các công tố viên về quyền tiếp cận với những tuyên bố mà 7 nhân chứng đưa ra.

Theo Strait Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 1, Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Dục Nông (xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi) làm quen với tiếng Việt.

Năm học mới gõ cửa vùng biên

GD&TĐ - Ở vùng khó, năm học mới không chỉ bắt đầu bằng những bài học, mà là niềm vui có trường mới, lớp mới và một hành trình đến trường thuận lợi hơn.

Đồng hành dài lâu để những ước mơ không dang dở

Đồng hành dài lâu để những ước mơ không dang dở

GD&TĐ - Đằng sau mỗi học sinh đứng trước nguy cơ phải bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn là một câu chuyện riêng về bệnh tật, biến cố hay gánh nặng mưu sinh của gia đình. Với nhiều em, chỉ một sự đồng hành đủ bền bỉ cũng có thể tạo nên khác biệt, giúp các em tiếp tục đến trường và nuôi dưỡng ước mơ cho tương lai.