Vòi rồng 50m càn quét nghĩa trang, hàng chục người túm tụm đứng xem

Hàng chục người đứng xem một vòi rồng cao tới 50m bất ngờ xuất hiện tại nghĩa trang ở Thành Đô, Trung Quốc.

Hàng chục người đứng xem một vòi rồng cao tới 50m bất ngờ xuất hiện tại nghĩa trang ở Thành Đô, Trung Quốc.
Hàng chục người đứng xem một vòi rồng cao tới 50m bất ngờ xuất hiện tại nghĩa trang ở Thành Đô, Trung Quốc.

Video đăng trên Sina ghi lại cảnh tượng thiên nhiên kỳ thú khi một vòi rồng cao tới 50m bất ngờ xuất hiện tại nghĩa trang ở Thành Đô, Trung Quốc hôm 10/4.

Điều đáng nói là thời điểm vòi rồng xuất hiện, có rất nhiều người tới đây tảo mộ, tuy nhiên không ai có thái độ sợ hãi bỏ chạy, ngược lại còn đứng xem rất đông và tỏ ra thích thú.

Theo từ điển khí tượng học, vòi rồng (lốc xoáy) là "một cột khí xoáy dữ dội, hút từ bề mặt đất lên đám mây vũ tích, tạo thành hình như cái phễu di động lủng lẳng từ một đám mây, trông giống như cái vòi", khi người và vật bị vòi rồng cuốn phải, nó sẽ hút lên trên không cho tới khi không còn đủ mạnh lúc đó tất cả sẽ bị rơi thẳng xuống đất.

Theo Giao Thông

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều học sinh sau khi tốt nghiệp THPT đã lựa chọn rẽ sang con đường du học nghề.

Du học nghề - lối rẽ ngoài đại học

GD&TĐ - Thay vì tìm mọi cách để vào đại học như trước kia, hiện nay, nhiều gia đình đã lựa chọn giải pháp cho con em đi du học dưới hình thức vừa học vừa làm tại các nước phát triển.

Ở tuổi gần 80, nhà thơ, nhà giáo Đặng Nguyệt Anh vẫn miệt mài viết và truyền lửa yêu thương. Ảnh: NVCC.

Cô giáo đi B tiếp tục truyền lửa...

GD&TĐ - Nhà thơ, nhà giáo Đặng Nguyệt Anh, một trong số rất ít những 'cô giáo đi B' nay đã gần tuổi 80, vẫn miệt mài sống, viết và truyền lửa.