Ngày 16/7, TAND tỉnh An Giang mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Minh Kha (SN 1999, quê xã Sơn Kiên, An Giang) 8 năm tù về tội "Giết người". Nạn nhân trong vụ án là chị Trần Thị Cẩm Nhung, vợ của Kha.
Theo cáo trạng, trong thời gian chung sống, vợ chồng Kha thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã về tiền bạc. Vào tối ngày 27/11/2024, hai người tiếp tục cự cãi lớn tiếng với nhau, đến khoảng 23 giờ thì dừng. Nhung ngủ cùng con trong phòng, còn Kha nằm võng ngoài phòng khách.
Đến khoảng 2 giờ sáng 28/11, Kha vẫn ấm ức chuyện cãi vã nên vào phòng tiếp tục đôi co. Kha cầm con dao (để dưới nệm trừ tà ma) ném về phía vợ, quỳ gối nói “Em giết anh đi” nhưng chị Nhung không đáp mà cầm dao đâm Kha một nhát. Kha khống chế tay cầm dao của vợ, bóp cổ. Nhung tiếp tục đâm thêm nhát thứ hai vào bụng Kha.
Sau đó, Kha giật được con dao, dù bị vợ cắn tay, vẫn đâm liên tiếp hai nhát vào ngực khiến chị Nhung ngã xuống nền nhà. Kha tiếp tục đâm thêm 2 nhát vào người vợ rồi mới dừng lại.
Cho rằng vợ đã chết, Kha cầm dao tự đâm vào ngực mình để tự tử rồi ngất xỉu.
Khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, bà Thị Kim (mẹ vợ Kha) qua nhà thì phát hiện Nhung đã tử vong, còn Kha nằm bất tỉnh trên nền gạch.
Vụ việc nhanh chóng được báo đến chính quyền địa phương. Sau đó, lực lượng Công an xã có mặt cùng người dân đưa Kha đi bệnh viện cấp cứu và điều trị vết thương.
Đến ngày 30/11/2024, khi sức khỏe ổn định, Kha bị bắt tạm giam.
Tại phiên tòa, HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo Kha là đặc biệt nghiêm trọng nhưng cân nhắc bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận và có con nhỏ dưới một tuổi nên tuyên phạt 8 năm tù về tội "Giết người".