Vỡ òa niềm vui 15 học sinh đầu tiên Trường Xuân Phương được về nhà đón Tết

GD&TĐ - 20h ngày 10/2, 15 HS và 13 PHHS Trường Xuân Phương (Nam Từ Liêm, HN) trong danh sách rời khu cách ly được gọi tên xuống sân trường tập trung, di chuyển lên 2 xe 29 chỗ của Ban chỉ huy quân sự quận để trở về nhà.

Học sinh thu dọn đồ đạc di chuyển ra xe để về nhà. Ảnh: Thế Đại.
Học sinh thu dọn đồ đạc di chuyển ra xe để về nhà. Ảnh: Thế Đại.

Giữa tiếng loa thông báo, phụ huynh tất bật thu dọn đồ đạc lên xe. Một số em nhỏ không có bố mẹ đi cùng phải tự xách đồ, được giáo viên, nhân viên nhà trường giúp đỡ. Nhiều phụ huynh đứng đợi ngoài khu cách ly liên tục vẫy tay, gọi tên con.

Phụ huynh học sinh sốt sắng chờ đón con.
Phụ huynh học sinh sốt sắng chờ đón con.

Ban chỉ đạo phòng dịch quận Nam Từ Liêm và chính quyền địa phương, nhà trường đã trao quà gồm sữa, bánh kẹo, lì xì Tết và động viên các em học sinh, các phụ huynh học sinh về nhà cách ly, đón Tết an toàn, đồng thời đảm bảo nghiêm ngặt qui định phòng, chống dịch.

Từ khu cách ly, cô Lê Thị Tuyết Lan- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Phương cho biết, ngay sau khi biết có kết quả xét nghiệm âm tính lần 3, chúng tôi rất đỗi vui mừng. Phụ huynh học sinh và các con học sinh đã sẵn sàng tinh thần về nhà đón Tết và cách ly tại nhà theo qui định.

Trao quà và dặn dò học sinh đảm bảo an toàn khi về cách ly tại nhà.
Trao quà và dặn dò học sinh đảm bảo an toàn khi về cách ly tại nhà.

Cô Lan chia sẻ: “Ở đây đã ngập tràn không khí đón Tết cổ truyền của dân tộc. Điều kiện vật chất và tinh thần cho giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh được quan tâm chu đáo. Chúng tôi đã dặn dò các con học sinh khi trở về nhà cần đảm bảo nghiêm túc các qui định phòng, chống dịch; phụ huynh học sinh tiếp tục đồng hành cùng con thực hiện tốt các yêu cầu cách ly trong 14 ngày. Những thành viên ở lại sẽ vững tâm phòng dịch, cùng nhau đón giao thừa và mấy ngày Tết trong khu cách ly”.

Trong niềm vui vỡ òa, chị Nguyễn Thị Thu Huyền, phụ huynh đầu tiên đến đón con gái Đào Minh Tuệ Anh, học sinh lớp 3E, sau khi có tin học sinh được rời khu cách ly chia sẻ: “Lúc chiều, tôi đang đi chợ thì nghe chồng ở trong khu cách ly báo tin tối nay hai bố con sẽ được về nhà. Gia đình tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần phải đón Tết tại hai nơi nên giờ tôi cảm thấy rất vui, chỉ mong đợi được đoàn tụ cùng hai bố con”.

Những ngày đầu, chị Huyền thường mang nhu yếu phẩm gồm thức ăn, quần áo vào cho cháu Đào Minh Tuệ Anh và chồng là anh Đào Anh Sơn. Trong những ngày tiếp theo, do trường đã trang bị đầy đủ đồ, chị cũng yên tâm, không chuẩn bị thêm nhu yếu phẩm.

Lên xe để về nhà đón Tết trong điều kiện đảm bảo qui định phòng, chống dịch Covid-19
Lên xe để về nhà đón Tết trong điều kiện đảm bảo qui định phòng, chống dịch Covid-19

Có con là cháu Lê Mộc Miên đi cách ly một mình, chị Nguyễn Thị Xuân Quỳnh sốt sắng bày tỏ: “Cả ngày tôi chỉ cầm điện thoại, đợi tin nhắn trong nhóm zalo của lớp. Ngay khi biết tin con được rời khu cách ly, tôi vội lên trường đón. Dù Ban chỉ huy quân sự quận đưa con về nhà, tôi sẽ đi theo sau để con sớm nhìn thấy mẹ sau nhiều ngày xa cách”.

Vì bận chăm con nhỏ 7 tháng tuổi, chị Quỳnh không thể theo Mộc Miên vào khu cách ly. Đêm trước khi xa nhau, chị động viên, an ủi để con giữ vững tinh thần. Trong 11 ngày cách ly, chị nhờ cô giáo và các phụ huynh trong lớp quan tâm, chăm sóc con. Vì ở cùng bạn bè, các cô tổ chức nhiều hoạt động thể dục, thể thao, vui học, đón Tết nhưng vẫn đảm bảo qui định phòng dịch, Mộc Miên rất ngoan, nghe lời người lớn.

“Từ khi biết con phải đi cách ly, gia đình tôi không còn tâm trạng nào chuẩn bị Tết. Đến giờ khi con được về nhà, tôi như trút được lo lắng trong lòng”, chị Quỳnh chia sẻ.

20h35 phút, 2 xe ô tô rời khỏi khu cách ly, đưa các bạn nhỏ về với gia đình. Vậy là các em đã được đón Tết sớm ở khu cách ly và đón Tết trọn vẹn ở gia đình, trong điều kiện đảm bảo yêu cầu phòng dịch.

Sáng 10/2, Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 lần 3 cho 28 phụ huynh và học sinh Trường Tiểu học Xuân Phương. Kết quả 28 mẫu này đều âm tính.

Đại diện Ban chỉ đạo phòng dịch quận Nam Từ Liêm cho biết, việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm được tiến hành sau khi rà soát các trường hợp đủ điều kiện cách ly tại nhà. Gia đình các em phải có phòng riêng, có nhà vệ sinh riêng để tự cách ly đến hết 14 ngày ở nhà. Có nhiều gia đình không đủ điều kiện đó nên quận yêu cầu ở lại điểm cách ly tập trung để cách ly đủ 14 ngày theo quy định. Bên cạnh đó, những trường hợp trên 15 tuổi trong khu cách ly tập trung vẫn phải thực hiện cách ly đủ 14 ngày theo quy định. Như vậy, đến thời điểm này có 28 phụ huynh và học sinh (thuộc 15 gia đình đủ điều kiện) được xét nghiệm cho kết quả âm tính lần 3.

Số phụ huynh và giáo viên, học sinh đủ điều kiện cách ly tại nhà còn lại sẽ được xét nghiệm vào ngày mai (11/2). Nếu kết quả âm tính, các phụ huynh và giáo viên sẽ được về cách ly tại nhà theo quy định.

Trước đó, ngay sau khi nhận thông tin bệnh nhân N.Đ.N.K (học sinh lớp 3E, Trường Tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm) mắc Covid-19, trong đêm 30/1, quận Nam Từ Liêm đã tiến hành thành lập khẩn cấp khu cách ly tập trung F1 tại Trường Tiểu học Xuân Phương, đưa toàn bộ giáo viên, nhân viên, học sinh diện F1 và PHHS đi chăm sóc con đến cách ly.

Tối 31/1 và tối 6/2, kết quả xét nghiệm lần một và lần hai của toàn bộ cô, trò và phụ huynh tại khu cách ly này đều âm tính.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.