Cô trò trường Tiểu học Xuân Phương hồi hộp đón tin

GD&TĐ - Dự kiến, ngày mai (9/2), cơ quan y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm lần 3 cho cô trò đang cách ly tại Trường Tiểu học Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Ai cũng khấp khởi chờ đón kết quả mang tính quyết định này…

Các phòng đã có cành đào, mâm ngũ quả đón Tết. Ảnh: NTCC
Các phòng đã có cành đào, mâm ngũ quả đón Tết. Ảnh: NTCC

Sau 2 lần có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, cô trò ở khu cách ly đặc biệt của Hà Nội càng vững tâm với việc thực hiện nghiêm túc các qui định phòng, chống dịch. Và điều mà tất cả cùng chờ đón là kết quả xét nghiệm lần thứ 3.

Cô Lê Thị Tuyết Lan – Hiệu trường Trường Tiểu học Xuân Phương chia sẻ, chúng tôi đã vô cùng phấn khởi khi biết tin tất cả cô trò của trường có kết quả âm tính lần thứ hai với Covid-19. Thêm một lần âm tính là ngày về nhà ăn Tết (cách ly tại nhà) càng gần. Song dù kết quả thế nào, cô trò và phụ huynh vẫn luôn sẵn sàng tinh thần phòng, chống dịch đảm bảo cách ly đúng qui định. Bởi trong thời điểm dịch bệnh bùng phát hiện nay, việc phòng, chống dịch là quan trọng hàng đầu.

Cô Lan cho biết, khi có thông báo đi cách ly, cô trò và PHHS đều xác định phải cách ly 21 ngày, tức phải ăn Tết trong trường. Chia sẻ với nhà trường, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân đã mang không khí Tết đến với cô trò từ nhiều ngày nay. Nhờ vậy, cô trò đã được hưởng đầy đủ hương vị Tết trong khu cách ly với mỗi phòng đều có một cành hoa đào, mâm ngũ quả, bánh chưng, mứt Tết…

Trong những ngày qua, dù cách ly, nhưng các em học sinh trường Tiểu học Xuân Phương vẫn có những trải nghiệm thú vị như: Tập luyện thể dục thể thao, đọc sách, vui học, viết thư, làm thiếp kể về cuộc sống cách ly, tự tay ươm mầm, trồng cây, biết tự làm vệ sinh cá nhân, gấp chăn màn mỗi khi ngủ dậy…

Cô Vương Thị Hồng Lệ- giáo viên chủ nhiệm lớp 3E đang cách ly cùng học trò bộc bạch: Cô trò có thời gian để hiểu nhau hơn, cô sáng tạo thêm cách dạy mới để trò chơi mà học, học mà chơi. Trò háo hức tìm hiểu những kiến thức mới từ những bài học cô giao, như tìm hiểu thông điệp của một câu chuyện, một cuốn sách; sưu tầm những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ mang ý nghĩa giáo dục… Nhịp sống chậm rãi trong khu cách ly cũng giúp cha mẹ học sinh quan tâm, chỉ dạy cho con mình nhiều kỹ năng sống hơn, nói chuyện với con nhiều hơn về giá trị ngày Tết cổ truyền của dân tộc…

Phụ huynh học sinh con Trần Nam Khánh (cách ly cùng con) cho biết, chúng tôi đang rất hồi hộp chờ đón kết quả xét nghiệm lần 3. Trước tiên là biết được tình hình sức khỏe của bản thân và các thành viên trong khu cách ly, bởi vấn đề an toàn phòng dịch vẫn luôn là số 1 trong thời điểm hiện nay. Chúng tôi cũng đang được hưởng một không khí Tết với nhiều hương vị đặc trưng từ sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, nếu may mắn được đón Tết cùng gia đình thì sẽ trọn vẹn ý nghĩa sum vầy… Và dù thế nào, chúng tôi cũng sẽ thực hiện nghiêm túc yêu cầu phòng, chống dịch để an toàn cho bản thân, gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Hiện tại, quận Nam Từ Liêm đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, hàng hóa để phục vụ cho cô và trò Trường Tiểu học Xuân Phương nếu phải ở lại đón Tết cổ truyền trong khu cách ly. Trong trường hợp có kết quả 3 lần âm tính và được trở về gia đình tự cách ly, quận sẽ hỗ trợ toàn bộ số hàng hóa đã chuẩn bị để cô, trò đón Tết tại gia đình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gia đình liệt sỹ Nguyễn Đình Ngô (Hà Tĩnh) vẫn đang chờ mong, tìm kiếm phần mộ của người thân. Ảnh: Tiến Hiệp

Vẫn đợi chờ lời hẹn ngày hòa bình

GD&TĐ - Những năm bom đạn kháng chiến, nhiều nhà giáo, sinh viên sư phạm cũng gác bút nghiên, xung phong lên đường chi viện cho miền Nam ruột thịt.

Mạch chương trình "Âm nhạc cộng đồng" được xây dựng theo chủ đề xuyên suốt về tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc.

Giai điệu tri ân bồi đắp lòng biết ơn và tự hào

GD&TĐ - Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chương trình "Âm nhạc cộng đồng" tối 26/7 tại Nhà Bát Giác mang đến một đêm biểu diễn giàu ý nghĩa với những ca khúc về quê hương, đất nước, hòa bình và khát vọng tuổi trẻ.

Sáng tác ca khúc thiếu nhi là tạo ra những sản phẩm văn hóa tinh thần không chỉ cho hôm nay mà cho cả mai sau. Ảnh minh họa từ AI

Đâu rồi ca khúc thiếu nhi?

GD&TĐ - Khi đến dự sinh nhật của cháu mình, tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy các cháu đang ở độ tuổi thiếu nhi đang hát say sưa những bài hát của người lớn. Thật là đáng buồn!