Vợ làm đẹp

GD&TĐ - Tôi sợ nhất mỗi dịp sinh nhật, vợ tôi lại ca một bài ca không bao giờ quên: “Lại một năm nữa sắp trôi qua, vợ lại sắp thêm tuổi mới, quá nửa đời người chứ còn ít gì đâu. Vợ phải đi tuốt lại nhan sắc mới được”.

Ảnh minh họa AI.
Ảnh minh họa AI.

Tôi thuộc tuýp đàn ông chịu thương, chịu khó, chăm chỉ làm ăn, thương vợ thương con hết lòng. Ấy vậy mà vợ tôi luôn ám ảnh sợ chồng chê, chồng bỏ.

Từ những việc nhỏ như tắm trắng, xăm mày, xăm mắt, xăm môi, rồi đến hút mỡ, cắt mí, căng da mặt... Dù trong lòng không ủng hộ, nhưng để chiều ý vợ - hơn nữa, tôi nghĩ làm đẹp là nhu cầu chính đáng của phụ nữ và cũng để vợ thêm tự tin, vui vẻ - tôi không có ý kiến gì. Lâu ngày, vợ trở thành khách hàng thân thiết, một tín đồ làm đẹp của các bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ. Hầu như trên cơ thể vợ, chỗ nào cũng đã được chỉnh sửa, nâng cấp và thường xuyên bảo trì.

Vì quá lạm dụng công nghệ làm đẹp, vợ trông không còn vẻ đẹp tự nhiên nữa mà giống như một ma-nơ-canh chính hiệu. Người ta thường nói: “Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ chưa biết làm đẹp!” - câu ấy dường như đang được vợ tôi “quán triệt” một cách thái quá, khiến chị xây dựng hình ảnh bản thân quá đà. Vợ luôn bị tuổi tác chi phối, coi tuổi trẻ như một gia tài, nên cố tình níu kéo.

Những lúc chờ vợ chăm sóc sắc đẹp tại trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ, tôi thường chứng kiến những cuộc tư vấn của nhân viên với khách hàng: “Chị cái gì cũng đẹp, nhưng phải sửa cái mũi. Cái mũi làm ảnh hưởng tới khuôn mặt, lại còn ảnh hưởng tới tướng số nữa. Mũi xẹp thì không giữ được chồng, không giữ được tiền”… “Em nói đúng đó! Chồng chị đang cặp với con chân dài, nó cứ bám như keo dính”. “Chị mà sửa thì ăn đứt mấy con chân dài ấy, chị đẹp hơn rất nhiều, nhìn chị sang hơn nhiều”.

Cuộc trò chuyện rôm rả, càng bàn về cái mũi càng sâu. Khách hàng yêu cầu bác sĩ thật giàu kinh nghiệm, thật uy tín, tốn tiền không sao, miễn đẹp và giữ được chồng là không tiếc. Tôi nghe nhân viên tư vấn mà thấy thèm, nhưng khi nhìn cô khách hàng thì ôi thôi, cô đẹp quá! Cái mũi tuy hơi xẹp nhưng lại rất hài hòa với gương mặt; tôi chẳng biết sửa xong có còn đẹp như thế không. Cô ấy quá hoàn hảo: Khuôn mặt, cái nào ra cái ấy, hài hòa và chuẩn xác; cái mũi xẹp chẳng nghĩa lý gì. Nhưng sao chồng cô ấy lại có bồ nhí?

Tôi dò hỏi, cô mới chia sẻ: “Tôi đã tốn bao công sức và tiền bạc để chăm chút cái đẹp, vậy mà chồng lại chọn em chân dài, dù em ấy hư thân mất nết. Tôi cũng có người đeo đuổi nhiều lắm, có anh chịu khó tấn công dữ lắm, mà tôi có chịu anh nào đâu”?

Những phụ nữ đến trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ tiêu xài tiền hoang phí như rác, hầu hết đều lấy chồng giàu. Mỗi lần mấy cô đi làm đẹp, số tiền đó bằng cả năm chị em làm công nhân dành dụm. Nhưng cũng có trường hợp thật tình mà chia sẻ: Họ đi vay tín chấp. Đến một ngày, ngoài khả năng trả nợ, họ phải vay nóng bên ngoài để góp cho tín dụng. Lãi mẹ đẻ lãi con, cùng đường nợ nần chồng chất.

Cũng còn may là người thân ráng bấm bụng cho vay trả nợ. Người ngoài sẽ không tin cô ta có thể trả, nhưng người thân bắt buộc phải tin, vì đó là người nhà, tin vào những khía cạnh đẹp của mỗi con người. Và nếu không trả nổi thì coi như mang nợ suốt đời.

Hôm đó, trong lúc tôi ngồi chờ vợ làm đẹp, có một bà già đến khóc quá trời. Bà bảo con gái bà nghiện làm đẹp ở đây, tốn cả đống tiền - mà tiền đó đi vay nặng lãi, lâu ngày thành số tiền khổng lồ, phải bán nhà mới trả đủ. Theo lời người mẹ, cô con gái rượu hỏi mượn sổ đỏ, nói là để thế chấp vay ngân hàng một số tiền nhỏ lấy vốn mua hàng về bán.

Nghĩ con ruột trong nhà nên bà tin, ký giấy tờ mà không ngờ bây giờ mới tá hỏa phát hiện: Giấy tờ bà ký là hợp đồng cho tặng nhà đất. Một ngày đẹp trời, con gái mua vé máy bay cho bà đi thăm người chị đau ốm ở xa. Lúc về thì nhà đã thay ổ khóa, chủ mới không cho bà vào, bảo rằng con gái bà đã đứng tên bán nhà có công chứng rõ ràng. Họ đưa cho bà cái chìa khóa và bảo tất cả đồ đạc của bà đã được dọn về căn phòng trọ gần đó.

Tuổi xế chiều, không thu nhập, không còn chỗ ở, cô con gái thì trốn biệt - bà phải làm sao? Điều khiến người mẹ đau nhất là trong khi bản thân sống chật vật, con gái vẫn lên mạng khoe cuộc sống làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ. Bà cũng nhiều lần điện thoại, nhắn tin nhắc chuyện hoàn trả khoản tiền bán nhà, mong có chút tiền dưỡng già, nhưng không nhận được hồi đáp rõ ràng. Câu chuyện khiến nhiều người bức xúc; đây không chỉ là tranh chấp tài sản mà còn là nỗi đau của một người mẹ bị chính con ruột quay lưng sau khi đã đặt trọn niềm tin.

Có cô phải giấu chồng, bí mật khi chồng đi công tác thì đi phẫu thuật thẩm mỹ, con gửi cho bà ngoại trông vài hôm. Xin nghỉ phép năm, hết sưng mới đi làm, mà kinh tế có khá gì cho cam. Tiền đóng học cho con tháng nào cũng chậm, để nhà trường nhắc nhở, có tháng còn bị ghi lên bảng vàng. Tiền chợ búa, tiền xăng, tiền điện nước… tháng nào cũng thâm hụt vì làm đẹp. Nói không đủ khả năng thì nhọc nhằn quá. Chồng chưa bao giờ chê bai vợ, vẫn thương vợ con, một cũng vợ, hai cũng vợ, và có bỏ bữa cơm nhà nào đâu. Chuyện làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, nên đem ra cân đong thật đắn đo, nhìn vào hoàn cảnh mỗi gia đình mà tính.

Bao nhiêu thứ cứ quanh quẩn trong đầu người phụ nữ truyền thống Việt, chuyện làm đẹp là phương án cuối cùng. Cứ mặc kệ thiên hạ đi làm đẹp, người vợ, người mẹ tốt phải tính toán thiệt hơn: bộ đồ cho chồng cho con, thu nhập của cả hai, chuyện nhà cửa, chuyện học hành cho con… phải lên kế hoạch thật khoa học. Dành riêng cho mình một ít để chăm chút bản thân, còn chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, khi nào có tiền rồi tính cũng chưa muộn.

Nhìn thiên hạ, rồi nghĩ đến vợ mình, tôi nén tiếng thở dài, không dám nói gì, chỉ thấy lòng thêm buồn vì vợ không hiểu chồng. Nhưng nói ra thì vợ lại khóc, lại bảo tủi thân, lại ca cẩm. Vợ làm đẹp để mát mặt chồng, để hãnh diện với bạn bè, vợ lại giận và bỏ cơm như nhiều lần trước.

Có người còn ác miệng bảo: “Tưởng anh mới cưới được vợ mới chứ!” Những người thân thiết thì bảo: “Tất cả là tại anh chiều vợ không phải lối, không đưa tiền thì lấy đâu vợ có tiền mà làm đẹp”.

Tôi thật sự mệt mỏi và căng thẳng mỗi dịp vợ làm đẹp. Tôi không biết phải làm sao để vợ hiểu được câu: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ