Vợ đã tham tiền lại hay ghen

Người ta nói sau lưng người đàn ông thành đạt luôn có bóng dáng người phụ nữ. Nhưng tôi cho rằng người phụ nữ ấy phải vĩ đại thế nào, chứ như bà vợ tôi thì chỉ có hại chồng mà thôi.

Ảnh: MH
Ảnh: MH

Tôi là người thành đạt, nói đúng hơn thì “đã từng thành đạt”. Trước tôi làm đến trưởng phòng kinh doanh ở một công ty có quy mô khá lớn. Công việc rất phát đạt. Hợp đồng nhiều, luôn có việc, anh em vì thế cũng rủng rỉnh đồng ra đồng vào. 

Tôi là cán bộ quản lý lại lo được cho đời sống anh em nên họ quý, có ăn nhậu tiệc tùng ở đâu hay mời. Cho nên lịch của tôi dày đặc, khi thì đi tiếp khách, lúc lại giao lưu với đồng nghiệp, bạn bè... 

Những người xung quanh tôi, đàn ông thì họ quý mến, phụ nữ thì họ ngưỡng mộ. Tôi giữ thái độ rất đúng mực, không ai chê được vào đâu. Thế nhưng cứ về nhà là vấp cái bản mặt nghi ngờ, khó đăm đăm của vợ.

Tôi hay đi nhiều là do hoàn cảnh công việc, nhưng bà ấy không thông cảm, suốt ngày càm ràm. Đã thế lại bày trò ghen tuông. Bà ấy luôn nghĩ, đàn ông như tôi, ra ngoài sẽ luôn có đám con gái ranh dòm ngó. 

Bà ấy lăm lăm giữ, lăm lăm sợ mất chồng. Bà ấy kiểm soát tôi gắt gao, hở ra đã chộp điện thoại của tôi sục sạo tìm “bằng chứng”. Ai gọi điện đến đàn ông thì bà ấy tha, chứ đàn bà mà gọi thể nào tôi cũng bị tra hỏi. 

Đau đời nhất là không ít lần bà ấy “cướp” máy độp thẳng mặt người ta chỉ vì người ta là phụ nữ mà dám gọi cho tôi: “Chị là ai? Chị gọi tìm chồng tôi có việc gì? Tôi nói chị biết, chị vô duyên hết sức. Tối rồi người ta về với gia đình chị còn gọi đi đâu? Công việc à? Giờ này không phải giờ công việc...”.

Vài lần vậy, tôi thành trò cười ở cơ quan. Các “nạn nhân” của vợ tôi thì người cảm thấy bị xúc phạm người không, nhưng cuối cùng không ai còn dám gọi cho tôi nữa.

Công ty thay máu, nhân sự thay đổi nhiều. Sự thay đổi ấy không có lợi cho tôi. Suy đi tính lại, tôi xin nghỉ. Nghĩ mình nghỉ chỗ này rồi tìm chỗ khác. Đất trời rộng lớn chẳng lẽ không có chỗ dung thân. 

Nhưng một tháng, rồi hai tháng, tôi vẫn chưa kiếm được chỗ làm. Bà vợ ghen tuông ở nhà lại sốt xình xịch. Giờ rảnh quá không còn phải lo giữ chồng, bà ấy quay ra “đì” chồng, so sánh tôi với hết người này đến người khác, chồng cô nọ bà kia, câu chốt luôn là tôi không bằng cái móng tay của họ, ai đời đầu hai thứ tóc rồi lại quay ra ăn bám vợ con.

Sỉ nhục chồng là thế, nhưng tôi cứ ra ngoài gặp gỡ bạn bè để tìm kiếm cơ hội việc làm thì lại bị ghen. Bà ấy bảo tôi bây giờ còn vẹo gì nữa đâu mà đi lắm thế, chỉ có là đi chơi gái! Tiền thuốc nước, quan hệ tôi vẫn phải tiêu, phải trả, bà ấy quy tất vào tiền đi “bóc bánh trả tiền”. 

Tôi thấy vợ vừa ấu trĩ vừa bệnh hoạn, không có cách nào khai thông được. Vì bị bà ấy quấy rối suốt cho nên đến giờ tôi vẫn không thể chuyên tâm tìm việc, tài chính lâm vào cảnh khó khăn. Bây giờ bà ấy thường xuyên kiếm cớ gây sự với tôi, tất cả vì một chữ “tiền”. 

Bà ấy bảo tưởng tôi thế nào, chứ “hãm” thế này thì có con nào nó muốn rước bà ấy cho không, chả buồn giữv nữa. Tôi đang làm thủ tục li dị, con cái muốn theo bố hay theo mẹ hay chia nhau mỗi người nuôi một đứa cũng tùy. Chứ sống với đàn bà kiểu này, đến hết đời tôi cũng không ngóc đầu lên nổi.

Theo Dân trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ