Video phụ nữ Ấn Độ liều mạng để có nước sạch

GD&TĐ - Những người phụ nữ mạo hiểm mạng sống của mình để lấy nước uống trong bối cảnh thiếu nước ở một ngôi làng ở Ấn Độ.

Video phụ nữ Ấn Độ liều mạng để có nước sạch

Cuộc khủng hoảng về nước đã trở nên ngày càng tồi tệ ở Nashik, bang Maharashtra phía tây Ấn Độ. Người dân ở đây phải xuống những cái giếng sâu để lấy nước, nhưng những giếng này cũng đang khô cạn.

Theo một trưởng làng ở đây tên là Reshma Gauli, nước ở làng bẩn, khiến phụ nữ phải xuống giếng lấy nước sạch. Họ có thể trượt chân và ngã khi lấy nước.

Sau khi lấy nước lên, họ phải tiến hành lọc tiếp.

Cuộc khủng hoảng nước trên diễn ra khi trời thiếu mưa, hạn hán và thường có những đợt nắng nóng.

Một số ngôi làng khác ở Maharashtra cũng gặp phải tình trạng thiếu nước. Hôm 24/5, các quan chức ở đây hứa rằng các ngôi làng này sẽ có nước sạch.

“Mọi người sẽ không còn phải uống nước không sạch sẽ nữa vì sẽ có nước máy chảy về các làng mạc, gia đình trong những ngày tới” – quan chức Vijaykumar Gavit của bang Maharashtra nói.

Theo SCMP

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chùa Đồng. Ảnh: ITN.

Mừng Phật đản - Hòa thượng Thích Thanh Quyết bình thơ Hồng Gai

Bài thơ Mừng Phật đản được tác giả Hồng Gai viết vào những ngày tháng 4 năm Bính Ngọ (tháng 5 Dương lịch năm 2026), đúng dịp năng lượng từ bi của mùa Phật đản đang bao trùm pháp giới hữu tình. Đây không chỉ là một tác phẩm văn học, mà là một bài kệ cúng dường đầy thành kính dâng lên mười phương chư Phật và chư vị Tổ sư.