Video Mariupol sống lại từ đống đổ nát

GD&TĐ - Các nhà xây dựng Nga đã khôi phục gần như toàn bộ tòa nhà dân cư ở Mariupol. Đây được xem là một dự án lớn ở Nga.

Thành phố Mariupol được xây dựng lại từ đống đổ nát. (Ảnh: RIA Novosti)
Thành phố Mariupol được xây dựng lại từ đống đổ nát. (Ảnh: RIA Novosti)

Mariupol, nơi bị biến thành đống đổ nát do lực lượng vũ trang Ukraine pháo kích, gần như đã được khôi phục hoàn toàn và hoạt động trở lại.

Tốc độ xây dựng ở Mariupol đã được thảo luận tại cuộc họp có sự tham dự của Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin tại Diễn đàn Triển lãm Nga ngày 4/2.

“Một thành phố nửa triệu dân bị tàn phá nặng nề, chúng ta thực sự đã khiến nó sống lại. Hầu hết các tòa nhà chung cư đã được khôi phục”, RIA Novosti dẫn lời Phó Thủ tướng Nga cho biết.

Ông Khusnullin lưu ý rằng việc khôi phục các khu vực mới bị Lực lượng Vũ trang Ukraine phá hủy là dự án cơ sở hạ tầng lớn nhất của Nga. Khoảng 40.000 công nhân từ khắp cả nước đã tham gia vào các công trường xây dựng.

Theo Zvezda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

'Em lót thảm đợi anh' của Hà Hồng Hạnh do NXB Hội Nhà văn ấn hành.

Từ trang sách: Mông lung trong Dải Ngân hà

GD&TĐ - Hà Hồng Hạnh là nhà thơ nữ 'đang lên'. Năm 2025, chị được nhận giải C của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam cho tập thơ “Đối thoại với bóng”, NXB Hội Nhà văn; giải C cuộc thi thơ “Thơ ca và Nguồn cội”. “Em lót thảm đợi anh” là tập thơ thứ hai của chị.