Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố các cuộc tấn công được thực hiện nhằm đáp trả những đòn không kích gần đây của Mỹ vào lãnh thổ Iran.
Theo IRGC, Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công bên trong Iran sau vụ trực thăng tấn công AH-64 Apache của quân đội Mỹ gặp nạn gần eo biển Hormuz. Mỹ cho rằng Iran có liên quan đến vụ việc này.
IRGC cáo buộc các cuộc không kích của Mỹ đã làm hư hại một tháp viễn thông trên đảo Sirik và phá hủy 2 hồ chứa nước tại khu vực Bemani.
Để đáp trả, Iran tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Bahrain cùng 4 mục tiêu tại căn cứ không quân Al-Azraq của Jordan, trong đó có các nhà chứa tiêm kích F-35.
Đoạn video do Iran công bố cho thấy nhiều tên lửa được phóng lên bầu trời trong đêm. IRGC cho biết chiến dịch còn sử dụng máy bay không người lái và đã tấn công tổng cộng 21 mục tiêu tại Kuwait, Jordan và Bahrain, gồm cả một UAV MQ-9 Reaper.
Trong khi đó, quân đội Jordan thông báo đã đánh chặn 5 tên lửa đạn đạo. Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn video được cho là ghi lại cảnh đánh chặn.
Giới chức Kuwait cũng xác nhận đã phát hiện và đánh chặn các mục tiêu trên không. Tại Bahrain, còi báo động phòng không đã vang lên ở nhiều khu vực theo các nguồn tin truyền thông địa phương.
Phía Mỹ mô tả các cuộc tấn công nhằm vào Iran là hành động "phòng vệ" và "tương xứng", đồng thời khẳng định chiếc trực thăng Apache bị bắn hạ khi hoạt động trên vùng biển quốc tế ở eo biển Hormuz.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bác bỏ lập luận này, cho rằng không tồn tại vùng biển quốc tế tại tuyến hàng hải chiến lược nằm giữa Iran và Oman.
Trước đó, Iran cũng đã tiến hành các đợt tấn công nhằm vào Israel, tuyên bố đây là hành động đáp trả chiến dịch quân sự của Israel tại miền Nam Lebanon và các cuộc không kích nhằm vào thủ đô Beirut. Israel sau đó mở các đợt phản công mới bất chấp lời kêu gọi kiềm chế từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Iran cho rằng chiến dịch quân sự của Israel tại Lebanon đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn được Mỹ và Iran công bố hồi tháng 4.
Trong khi đó, ông Trump tiếp tục bảo vệ quan điểm gây tranh cãi khi cho rằng những vụ nổ súng ở mức độ "vừa phải" không đồng nghĩa với việc thỏa thuận ngừng bắn tại Trung Đông đã đổ vỡ.