Video Đệ nhất Phu nhân Mỹ nói lời chia tay trước khi rời Nhà trắng

GD&TĐ - Khi nhiệm kỳ của TT Mỹ Donald Trump kết thúc, Đệ nhất phu nhân Melania đã gửi tới những người ủng hộ lời nhắn từ biệt và cho rằng 4 năm qua “không thể nào quên”.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump.
Đệ nhất phu nhân Melania Trump.

Melania Trump đã đưa ra một thông điệp hôm qua (18/1), đánh dấu những kết quả trong thời gian bà làm Đệ nhất phu nhân Mỹ. Trong video dài gần 7 phút được quay tại Nhà trắng, bà đã ca ngợi công việc của các thành viên dịch vụ và thực thi pháp luật, y tá và bác sĩ, đồng thời kêu gọi người Mỹ đừng “đánh mất liêm chính và giá trị của bạn”.

“4 năm qua thật khó quên. Khi Donald Trump và tôi kết thúc quãng thời gian ở Nhà trắng, tôi nghĩ về tất cả những người tôi đã mang trong trái tim với những câu chuyện đáng kinh ngạc về tình yêu, lòng yêu nước và sự quyết tâm của họ” – bà Melania nói – “Hãy say mê trong mọi việc bạn làm nhưng luôn nhớ rằng bạo lực không bao giờ là câu trả lời và sẽ không bao giờ được biện minh”.

Bà Melania cũng nói về chiến dịch “Be Best” của mình và kêu gọi mọi người “trở thành đại sứ của Be Best”. “Trong mọi hoàn cảnh, tôi yêu cầu mọi người Mỹ trở thành đại sứ của Be Best để tập trung vào điều hợp nhất chúng ta. Luôn lựa chọn tình yêu hơn sự hận thù, chọn hòa bình trước bạo lực và nghĩ tới người khác trước chính mình”.

TT Trump và phu nhân sẽ không tham dự lễ nhậm chức của ông Joe Biden được tổ chức vào ngày 20/1. Thay vào đó, ông Trump sẽ có buổi lễ chia tay trước khi tới khu nghỉ mát Mar-A-Lago ở Florida.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kết quả đo loãng xương bằng phương pháp DEXA của một bệnh nhân bị biến chứng loãng xương do tự ý dùng corticoid kéo dài. Ảnh: BVCC

Kháng sinh đang bị dùng sai cách?

GD&TĐ - Kháng sinh, còn gọi là trụ sinh, là những chất được chiết xuất từ vi sinh vật, nấm, hoặc được tổng hợp, bán tổng hợp.

Thay vì cấm con trải nghiệm, chi bằng dám để con sai và âm thầm quan sát để hỗ trợ. Ảnh minh họa: ITN

Dám để con sai

GD&TĐ - Sau khi đăng loạt bài hành trình con tôi bị lừa đảo ở trung tâm việc làm lên trang cá nhân, bạn bè nói về tôi bằng cụm từ “Người mẹ dám để con sai”.