Vào ngày 26/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã công bố một gói viện trợ quân sự mới trị giá 2 tỷ euro (2,16 tỷ đô la) cho Ukraine, sau nhiều tuần cố gắng vận động sự ủng hộ cho sáng kiến của ông nhằm gửi quân đội phương Tây làm lực lượng gìn giữ hòa bình đến quốc gia này.
Các loại vũ khí mới sẽ bao gồm tên lửa đất đối không, xe bọc thép và máy bay không người lái, nhà lãnh đạo Pháp cho biết.
Cuộc biểu tình phản chiến hôm 29/3 được tổ chức bởi cựu chính trị gia cánh hữu Đảng Quốc gia, Rally Florian Philippot, và đảng của ông, The Patriots.
Trong đoạn video do RT ghi lại, có thể thấy hàng ngàn người biểu tình diễu hành qua thủ đô nước Pháp, hô vang các khẩu hiệu như: "Ông Macron, chúng tôi không muốn chiến tranh!", và: "Hãy nhanh chóng rời khỏi NATO!".
Nhiều người cũng có thể được nhìn thấy đang vẫy những tấm biển có khẩu hiệu: “Ông Macron, chúng ta sẽ không chết vì Ukraine”.
Một đám đông cuồng nhiệt vì hòa bình… Họ đồng thanh hô to: “Ông Macron, hãy từ chức đi! trên đường phố Paris ngay lúc này!”.
Nhóm Patriots đã biểu tình tại thủ đô nước Pháp vào đầu tháng này sau khi nhà lãnh đạo Paris đề xuất triển khai vũ khí hạt nhân của Pháp ở các quốc gia đồng minh châu Âu khác, với lý do không chắc chắn về cam kết của Washington đối với lục địa này.
Vào ngày 27/3, sau hội nghị thượng đỉnh quốc tế tại Paris, Tổng thống Macron đã công bố một kế hoạch của Pháp-Anh nhằm thúc đẩy việc triển khai quân đội tới Ukraine như một "lực lượng trấn an" trong trường hợp có lệnh ngừng bắn giữa Kiev và Moscow.
Ông Macron lần đầu tiên đề cập đến ý tưởng đưa quân đội phương Tây vào Ukraine vào tháng 2 năm ngoái.
Nga đã loại trừ khả năng đồng ý cho quân đội NATO triển khai đến khu vực xung đột. Theo Moscow, quân đội từ khối quân sự do Mỹ lãnh đạo, ngay cả dưới vỏ bọc là lực lượng gìn giữ hòa bình, cũng sẽ tương đương với sự tham gia trực tiếp của NATO vào cuộc xung đột.