Vì sao HLV Solskjaer để Ronaldo ngồi ghế dự bị?

GD&TĐ - HLV Ole Gunnar Solskjaer bảo vệ quan điểm để Cristiano Ronaldo dự bị trong trận Man Utd bị Everton cầm hòa 1-1 ngay tại Old Trafford tối 2/10.

Ronaldo phải dự bị khi Man Utd tiếp Everton ở vòng 7 Ngoại hạng Anh.
Ronaldo phải dự bị khi Man Utd tiếp Everton ở vòng 7 Ngoại hạng Anh.

“Trận gặp Villarreal tại Champions League khiến cầu thủ Man Utd bị bào mòn sức lực. Vì vậy Man Utd phải làm mới đội hình khi tiếp Everton bởi mùa giải còn rất dài”, nhà cầm quân người Na Uy bảo vệ quan điểm để Ronaldo ngồi dự bị: “Với tôi, việc để Ronaldo dự bị là quyết định chính xác. Anthony Martial đá chính và ghi bàn. Cavani cần thời gian thi đấu và suýt lập công”.

Ronaldo lần đầu ngồi dự bị tại Ngoại hạng Anh kể từ khi trở lại mái nhà xưa Old Trafford hồi tháng 8. Vào sân trong hiệp hai nhưng anh thi đấu mờ nhạt, chỉ có một pha dứt điểm chệch khung thành trong hơn 30 phút góp mặt trên sân.

Quyết định để Ronaldo trên ghế dự bị” của HLV Solskjaer khiến cả đồng nghiệp Rafael Benitez bên kia chiến tuyến cũng ngạc nhiên.

“Đúng là tất cả đều mong đợi Ronaldo sẽ xuất trận”, thuyền trưởng của Everton phát biểu: “Tôi hơi bất ngờ với đội hình xuất phát của Man Utd nhưng họ vẫn rất mạnh”.

Tiếp Everton ở vòng 7 Ngoại hạng Anh, Cavani được xếp đá cao nhất, còn Anthony Martial, Bruno Fernandes và Mason Greenwood hỗ trợ phía sau. Dù chơi không thực sự tốt nhưng “Quỷ đỏ” vẫn dẫn 1-0 sau pha đặt lòng của Martial cuối hiệp một.

Tuy nhiên, trong đợt phản công chớp nhoáng, Townsend đã quân bình tỷ số 1-1 cho Everton ở phút 65.

“Chúng tôi có đủ cầu thủ phòng ngự ở tình huống đó nhưng một vài quyết định sai lầm khiến chúng tôi phải trả giá trong 10 giây phản công của Everton”, HLV Solskjaer nói thêm: “Hôm nay, Man Utd áp đảo nhưng lại không thể tìm được thêm bàn thắng. Everton, cũng vẫn như mùa trước có thể ghi bàn từ những pha lên bóng tưởng chừng vô hại”.

Chỉ kiếm được 1 điểm trước Everton khiến Man Utd lỡ cơ hội lên đỉnh bảng Ngoại hạng Anh khi đang có 13 điểm sau 7 trận.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ