Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino cho biết trong một thông điệp video vào ngày 27 tháng 8 năm 2025 rằng Caracas đã triển khai tàu chiến và máy bay không người lái để tuần tra bờ biển Caribe của nước này nhằm đáp trả sự gia tăng hiện diện của hải quân Hoa Kỳ trong khu vực, đồng thời gọi bước đi trên là "quan trọng" để bảo vệ vùng biển thuộc lãnh hải.
Ông Padrino cho biết, cuộc tuần tra sẽ bao gồm "các tàu lớn hơn ở xa hơn về phía Bắc trong lãnh hải của chúng tôi" nhằm mục đích chống buôn bán ma túy.
Tuy nhiên các chuyên gia nhận định động thái này là phản ứng trước sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Hoa Kỳ trong khu vực, với việc điều động 3 tàu khu trục tên lửa dẫn đường Aegis, một biên đội đổ bộ với 4.500 quân, 1 tàu tuần dương tên lửa dẫn đường và 1 tàu ngầm hạt nhân.
Washington coi hoạt động này là một phần của sứ mệnh chống ma túy, khi cáo buộc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro điều hành một mạng lưới buôn bán ma túy lớn.

Để đáp trả, Tổng thống Maduro đã lên án động thái của Hoa Kỳ là một "mối đe dọa ngông cuồng, kỳ quặc và lố bịch", đây chỉ là cái cớ để thay đổi chính quyền.
Venezuela trước đó đã huy động 15.000 quân đến biên giới với Colombia, viện dẫn các hoạt động chống ma túy tương tự. Việc triển khai tàu chiến cũng như máy bay không người lái đang làm gia tăng căng thẳng giữa Caracas và Washington, làm dấy lên lo ngại quốc tế về nguy cơ leo thang xung đột ở khu vực Caribe.
Tình hình trở nên phức tạp hơn do Hoa Kỳ liên tục cáo buộc giới lãnh đạo Venezuela và chính sách trừng phạt nhằm vào Tổng thống Maduro cũng như đoàn tùy tùng của ông.