Vẽ bậy hay “nghệ thuật”?

GD&TĐ - Hiện nay, trên địa bàn TP Đà Nẵng, được sự cho phép của ngành chức năng đã có hai “làng bích họa” khá đẹp, hằng ngày có nhiều du khách đến đây tham quan, chụp ảnh…

Cảnh tượng một cánh cửa bị “nghệ thuật” làm bẩn (ảnh chụp ngày 30/9)
Cảnh tượng một cánh cửa bị “nghệ thuật” làm bẩn (ảnh chụp ngày 30/9)

Thế nhưng, có lúc, có nơi vẫn còn xảy ra cảnh các “họa sĩ” lén “tác nghiệp”. Cụ thể, trên bức tường của công trình “chắn đất lở” Dốc Kiền, trên QL14G (thuộc Dốc Kiền, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) được các “họa sĩ” vẽ nhiều bức tranh rối rắm, khó coi. Tương tự, các “họa sĩ” ở nội thành Đà Nẵng, cũng khẳng định “nghệ thuật đường phố” đẳng cấp của mình trên đường Trần Phú (quận Hải Châu), trông rất lem nhem ở một nơi “trung tâm TP”... Đề nghị các “họa sĩ” nói trên, thôi đừng “đụng đâu vẽ đó”, gây mất văn hóa, văn minh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/GMN

Vượt qua giới hạn

GD&TĐ - Có phải con người chỉ biết mình mạnh đến đâu khi bị dồn vào tận cùng của khó khăn? Ý nghĩ đó cứ lẩn quẩn trong đầu Hạnh.

Khai giảng lớp đào tạo ngắn hạn Chăm sóc da tại Trường Cao đẳng Thương mại.

Học nghề ở tuổi 40

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thêm nhóm người học ở độ tuổi 40. Họ đi học trở lại để chuẩn bị cho một sinh kế mới hoặc hoàn thiện kỹ năng nghề.