Vận động thành công một người bị truy nã ra đầu thú tại Sơn La

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nghi can Đỗ Văn Khoát bị truy nã về tội đánh bạc nhưng được sự vận động của người thân cùng các cơ quan chức năng nên đã ra đầu thú.

Đỗ Văn Khoát tại đội CSGT số 2 đầu thú.
Đỗ Văn Khoát tại đội CSGT số 2 đầu thú.

Ngày 31/8, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đã vận động thành công Đỗ Văn Khoát (SN 1982, ở xã Yên Sơn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) ra đầu thú.

Công an xác định, Khoát bị truy nã theo Quyết định số 02/QĐTN-ĐTTH ngày 4/8/2023 của Công an huyện Yên Châu về tội đánh bạc.

Sau thời gian được gia đình và cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động, đến tối 30/8, Khoát đã tự nguyện đến Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Sơn La) đầu thú để nhận được khoan hồng của pháp luật.

Hiện, Khoát đã được bàn giao cho Công an huyện Yên Châu xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Giá trị của hòa bình

GD&TĐ - Ralph Waldo Emerson từng nói: “Những chiến thắng thật sự và bền lâu là chiến thắng của hòa bình, không phải của chiến tranh”.
Gia đình 3 thế hệ ông Trần Út Nhì vào rừng ăn ong. Ảnh: Nguyễn Thanh Dũng.

Về U Minh Hạ theo chân thợ rừng 'ăn ong'

GD&TĐ - 'Ăn ong' như thế nào để không bị ong đốt, giữ được lượng mật và để ong còn trở về làm tổ, có lẽ chỉ những người thợ rừng lâu năm ở U Minh Hạ mới biết.