Vác súng tự chế bắn vào nhà người khác để giải quyết chuyện mẹ bị mắng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nghe mẹ kể về việc có người đến quán gây sự, Bình chạy về nhà vác súng hơi rồi cùng Thuận và Hưng sang bắn vào nhà người khác để trả thù.

Hồ Bình Minh. Ảnh: Công an.
Hồ Bình Minh. Ảnh: Công an.

Ngày 12/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Bình Minh (SN 1998), Trần Thanh Thuận (SN 2003) và Lương Tấn Hưng (SN 2003, đều trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Trong đó, bị can Hồ Bình Minh bị tạm giam, còn Thuận và Hưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 5/3, Công an huyện Hòa Vang nhận tin báo của chị Trần Thị Diễm Trang (trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) về việc có 3 nam thanh niên dùng súng bắn vào nhà chị.

Nhận tin báo, Công an vào cuộc điều tra xác định khoảng 19h30 ngày 5/3, chị Trang đi vào cửa hàng bán áo quần của chị Huỳnh Thị Ngọc Lệ tại chợ An Ngãi Đông (xã Hòa Sơn, cạnh nhà chị Trang), để nói về việc chị Lệ đổ rác trước cửa nhà mình.

Bực tức nên chị Lệ đã kể cho con trai là Hồ Bình Minh. Nghe vậy, Minh vào nhà lấy một khẩu súng hơi và gọi điện rủ Trần Thanh Thuận đi đánh chị Trang. Thuận kể lại sự việc cho Lương Tấn Hưng và rủ cùng đi.

Đến 20h cùng ngày, Hưng điều khiển xe máy chở Thuận đến nhà Minh. Tại đây, Minh cầm theo súng hơi rồi cả ba chạy đến phía trước nhà chị Trang. Sau đó, Minh xuống xe và đứng trước cổng nhà chị Trang bắn 2 phát súng vào trong. Lúc này, chị Lệ đang dọn quán thấy Minh bắn súng liền can ngăn. Cả ba lên xe về lại nhà Minh giấu khẩu súng rồi cùng đi uống nước.

Trần Thanh Thuận (trái) và Lương Tấn Hưng (phải). Ảnh: Công an

Trần Thanh Thuận (trái) và Lương Tấn Hưng (phải). Ảnh: Công an

Ngày 6/3, Cơ quan CSĐT Công an Hòa Vang đã triệu tập Minh, Thuận và Hưng lên làm việc, cả 3 đã khai nhận toàn bộ hành vi dùng súng bắn vào nhà chị Trang. Lực lượng Công an thu giữ tang vật tạm giữ 2 xe máy, 1 con dao, 1 khẩu súng hơi tự chế.

Vu việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.