Gã đàn ông 36 tuổi dùng dao, súng truy sát phụ nữ ở Đắk Lắk

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) vừa bắt giữ người đàn ông bị tố cáo dùng dao, súng tấn công một phụ nữ trên địa bàn.

Người phụ nữ ở Cư Kuin (Đắk Lắk) tố cáo bị Thiện truy sát. (Ảnh: TT)
Người phụ nữ ở Cư Kuin (Đắk Lắk) tố cáo bị Thiện truy sát. (Ảnh: TT)

Ngày 12/3, thông tin từ Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, sau một thời gian truy nã, đơn vị đã bắt được Lê Văn Thiện (36 tuổi).

Thiện bị bắt vào tối 10/3 khi đang lẩn trốn ở huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

Thiện là đối tượng mà đơn vị đã phát lệnh truy nã từ tháng 8/2023 để phục vụ công tác điều tra theo đơn tố cáo của một người dân trên địa bàn.

Thiện bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở tỉnh Đắk Nông. (Ảnh: VT)

Thiện bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở tỉnh Đắk Nông. (Ảnh: VT)

Trước đó, Thiện bị một phụ nữ (hàng xóm của Thiện) trên địa bàn xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tố cáo đã dùng dao, súng truy sát.

Ngày 20/1/2024, bà N.T.B.H. (ngụ xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) đăng thông tin cầu cứu lên mạng xã hội về việc bà bị Thiện truy sát 2 lần, dù 2 người không có thù oán.

Lần thứ nhất, tháng 1/2023, Thiện dùng dao chém trúng vai bà H. Thời điểm đó, em trai bà H. phát hiện, can ngăn và cũng bị Thiện chém bị thương.

Bà H. đã báo tin đến Công an huyện Cư Kuin để nhờ xử lý.

Tuy nhiên, trong quá trình Công an xử lý vụ việc, ngày 11/1/2024, Thiện tiếp tục lao vào nhà truy sát bà H. lần 2.

“Lần này Thiện dùng súng bắn tôi, viên đạn chỉ sượt qua vai. Sau đó, tôi vào phòng chốt cửa lại, Thiện bỏ đi”, bà H. nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.