V-League lọt Top giải đấu đắt giá nhất Đông Nam Á

GD&TĐ - Giá trị của V-League tăng 4,88 triệu euro sau 1 năm và nằm trong Top 4 Đông Nam Á.

Giải V-League ngày càng trở nên chuyên nghiệp.
Giải V-League ngày càng trở nên chuyên nghiệp.

Mới đây, fanpage ASEAN Football đăng tải bảng xếp hạng giá trị của các giải bóng đá Vô địch quốc gia theo định giá của trang quốc tế Transfermarkt.

Theo đó, giải Vô địch quốc gia Việt Nam (V-League) đã tăng 4,88 triệu euro (khoảng 133 tỷ đồng) sau 1 năm, xếp thứ 4 ở khu vực.

Với 14 CLB dự giải, V-League được định giá 42,93 triệu euro (khoảng 1,1 nghìn tỷ đồng) và xếp thứ 4 ở khu vực Đông Nam Á.

Sự thăng tiến nhanh chóng của V-League là minh chứng cho nỗ lực đầu tư và phát triển của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua.

8077-713.png
Bảng xếp hạng các giải bóng đá khu vực Đông Nam Á.

Trong khi đó, Thai League tăng 1,18 triệu euro, dẫn đầu khu vực Đông Nam Á với giá trị 75,48 triệu euro, vượt qua Liga 1 Indonesia (xếp thứ hai). Giải Malaysia xếp thứ 3 với 53,34 triệu euro.

Đứng ở các vị trí từ thứ 5 đến 9 lần lượt là giải Singapore Premier League (20,56 triệu euro, 9 CLB), Cambodia League (14,24 triệu euro, 11 CLB), Philippines League (13,08 triệu euro, 10 CLB), Myanmar National League (4,68 triệu euro, 12 CLB) và giải Laos Premier League (2,48 triệu euro, 8 CLB).

Trang ASEAN Football viết: "Giải V-League và Philippines Football League đang trên đà phát triển, với mức tăng ấn tượng về giá trị tổng thể. Rõ ràng là các giải đấu này đang đầu tư lớn và có sự thăng tiến rất nhanh".

"Giải Thai League đã trở lại mạnh mẽ, vượt qua Liga 1 của Indonesia để trở thành giải đấu có giá trị nhất khu vực", trang ASEAN Football tiếp tục.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Con đường đến lớp gập ghềnh, phải qua nhiều đoạn suối nguy hiểm.

Gieo ước mơ nơi núi rừng Trường Sơn

GD&TĐ - Ở nơi tận cùng những con dốc của tỉnh Quảng Trị, nơi mây trắng ôm lấy đỉnh đầu và sương chiều phủ xuống lối đi, có những lớp học “nảy mầm” từ tình yêu thương và lòng kiên trì bền bỉ của những người thầy.

Thầy Pha trong giờ dạy học.

Những bước chân lặng lẽ của thầy giáo người Cor

GD&TĐ - Giữa đại ngàn Trà Đốc, nơi sương giăng lối mỗi sớm mai và những con dốc dựng đứng quanh co ôm lấy bản làng, thầy Huỳnh Văn Pha - giáo viên Ngữ văn, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn hàng ngày lặng lẽ bước đi bằng đôi chân khiếm khuyết đến với những đứa trẻ vùng cao.