Công Phượng bỏ ngỏ trận gặp Hoàng Anh Gia Lai

GD&TĐ - HLV Nguyễn Anh Đức tiết lộ sức khỏe của Công Phượng trước trận gặp đội bóng cũ Hoàng Anh Gia Lai.

Công Phượng bỏ ngỏ khả năng ra sân trận đấu Hoàng Anh Gia Lai ở Cúp quốc gia.
Công Phượng bỏ ngỏ khả năng ra sân trận đấu Hoàng Anh Gia Lai ở Cúp quốc gia.

Chiều 19/10, CLB Bình Phước có chiến thắng 1-0 trước Trẻ TPHCM trên sân nhà ở trận ra quân ở Vòng loại Cúp Quốc gia 2024/25 với bàn thắng duy nhất của tân binh Công Phượng, tiền đạo vừa trở về Nhật Bản.

Pha làm bàn quý hơn vàng của Công Phượng cũng đã đưa Trường Tươi Bình Phước vào vòng 1/8 Cúp quốc gia gặp Hoàng Anh Gia Lai. Dù vậy, Công Phượng chỉ có đạp cỏ 59 phút, trước khi được HLV Nguyễn Anh Đức cho ra nghỉ.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Anh Đức tiết lộ: "Công Phượng đã ghi bàn và giúp đội giành chiến thắng 1-0 dù không đảm bảo sức khỏe do bị cúm. Công Phượng đã thể hiện rất tốt. Dù sao, trận đầu tiên lúc nào cũng khó khăn vì chúng tôi cần phải bắt nhịp tốt sau khoảng thời gian không thi đấu. Các cầu thủ đều đã nỗ lực".

Ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia, CLB Bình Phước sẽ so tài với Hoàng Anh Gia Lai - đội bóng cũ của Công Phượng vào ngày 12/1/2025. Nói về điều này, HLV Anh Đức chia sẻ: "Tôi chưa suy nghĩ nhiều về trận đấu này vì nó còn cách đây quá xa. Còn với Công Phượng, cậu ấy sẽ có nhiều tình cảm với nơi đào tạo mình và cậu ấy có nhiều kỷ niệm cùng Hoàng Anh Gia Lai.

Nhưng trong bóng đá chuyên nghiệp, các bạn phải chơi bằng khả năng của mình chứ không phải cảm xúc. Vì thế, tôi không nghĩ gì về vấn đề này".

Màn trình diễn của Công Phượng đã ghi điểm với HLV Kim Sang Sik của tuyển Việt Nam - người trực tiếp dự khán trận đấu này. Trong chia sẻ gần đây, chân sút xứ Nghệ khẳng định luôn sẵn sàng cống hiến cho đội tuyển Việt Nam nếu được trao cơ hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều thế hệ độc giả yêu thích cô bé Maruko tinh nghịch, đáng yêu. Ảnh: Thái Thành.

Khi đã sống và sáng tạo hết mình...

GD&TĐ - Ngay từ lần đầu tiên đọc tác phẩm 'Nhóc Maruko' mà bà viết, cháu đã bị cuốn vào câu chuyện của cô bé Maruko tinh nghịch, dễ thương.

Ông Lykov chụp ảnh cùng các con gái.

Gia đình sống như Tarzan trong rừng sâu

GD&TĐ - Gia đình ông Lykov lui vào trong rừng taiga để chạy trốn những kẻ cuồng tín. Họ đã sống một cuộc đời cô lập và quên đi nền văn minh nhân loại.