U19 Việt Nam thắng cách biệt U19 Myanmar ở trận mở màn giải U19 quốc tế

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong một ngày hàng công liên tục tỏa sáng, U19 Việt Nam đã có chiến thắng cách biệt trước U19 Myanmar ở trận mở màn giải U19 quốc tế 2022.

U19 Việt Nam giành chiến thắng cách biệt trước U19 Myanmar ở trận mở màn giải quốc tế.
U19 Việt Nam giành chiến thắng cách biệt trước U19 Myanmar ở trận mở màn giải quốc tế.

Tối 5/7, U19 Việt Nam gặp U19 Myanmar ở trận mở màn giải U19 quốc tế 2022. Đội chủ nhà nhập cuộc chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc và có được tình huống nguy hiểm ngay ở phút đầu tiên của trận đấu. Đội trưởng Văn Khang chuyền bóng thuận lợi cho Văn Trường, tuy vậy cầu thủ này đưa bóng đi ra ngoài sau pha bật cao đánh đầu đẹp mắt.

Tới phút thứ 7 của trận đấu, tỷ số đã được mở cho U19 Việt Nam. Đón đường chuyền thuận lợi của đội trưởng Văn Khang, Văn Trường thoát xuống đánh bại thủ môn đối phương, ghi tên mình lên bảng điện tử và đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước.

Sau bàn thắng mở tỷ số, U19 Việt Nam thi đấu càng thêm thanh thoát khiến U19 Myanmar nhiều phen toát mồ hôi trước lối chơi có phần biến hóa, giàu tốc độ của đội chủ nhà.

Phải tới phút thứ 12, Myanmar có được tình huống nguy hiểm đầu tiên. Tuy vậy, số 22 Zaw Thiha đã đánh đầu vọt xà trong một tư thế hết sức thuận lợi, sau quả tạt bóng chuẩn xác bên cánh trái của đồng đội.

Ít phút sau pha bỏ lỡ của U19 Myanmar, U19 Việt Nam có cơ hội nhân đôi cách biệt. Văn Trường chuyền bóng thuận lợi cho Đăng Dương ở vào vị trí vô cùng thuận lợi, tuy vậy cầu thủ này lại dứt điểm đưa bóng đi trúng cột dọc và đi ra ngoài.

Tới phút thứ 23, Myanmar suýt chút nữa đã có được bàn thắng gỡ hòa. Số 22 Zaw Thiha thoát xuống đối mặt với thủ môn Huy Hoàng sau pha chuyền bóng thuận lợi của đồng đội. Cầu thủ này khéo léo loại bỏ thủ thành U19 Việt Nam rồi dứt điểm bằng đầu về cầu môn đã bỏ trống nhưng trái bóng sau cùng đã đập vào xà ngang tới hai lần.

Tới phút thứ 34, sau nhiều pha bỏ lỡ đáng tiếc, cuối cùng bàn thắng thứ hai đã tới với U19 Việt Nam. Đội trưởng Văn Khang căng ngang dọn cỗ cho Ngọc Mỹ thoải mái băng vào đệm bóng cận thành tung lưới Myanmar và lúc này tỷ số đã là 2-0 cho đoàn quân áo đỏ.

Đầu hiệp hai, thế chủ động tiếp tục về U19 Việt Nam, trong khi đó U19 Myanmar tỏ ra cũng không quá lép vế so với đội chủ nhà họ cũng có những pha đáp trả hết sức nguy hiểm về phía cầu môn đối phương.

Tới phút thứ 52, hàng thủ của U19 Việt Nam suýt chút nữa đã phải trả giá khi trong một tình huống phạt góc khi cầu thủ Myanmar đã đánh đầu sạt cột dọc. 8 phút sau tình huống nói trên, mành lưới của U19 Việt Nam đã rung lên sau pha kết thúc của Zaw Thiha song trọng tài biên đã căng cờ báo lỗi việt vị trong tình huống này.

Nửa cuối hiệp hai, hai đội bất ngờ thi đấu chùng xuống và không có nhiều tình huống lên bóng từ phía cả hai đội tuyển, ngược lại xuất hiện khá nhiều pha bóng có phần quyết liệt trên mức cần thiết từ phía cả hai đội bóng khiến cho trận đấu không ít lần bị gián đoạn.

Tới phút thứ 80, cột dọc lại thêm một lần nữa cứu thua cho U19 Việt Nam sau pha dứt điểm của U19 Myanmar. Trước đó 4 phút, Văn Trường vừa có tình huống nhận bóng rồi thanh thoát thâm nhập khu cấm địa nhưng cú kết thúc bằng chân trái lại không đủ độ khó để đánh bại thủ môn đội bạn.

Cuối trận, hai đội có thêm một vài tình huống nguy hiểm nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi thêm và trận đấu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về đoàn quân áo đỏ. U19 Việt Nam đã có sự khởi đầu thuận lợi ở giải U19 quốc tế năm nay, trong khi U19 Myanmar thêm một lần thất bại trước đối thủ kỵ rơ Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ