Tuyển U22 Singapore mất ngôi sao ở SEA Games

GD&TĐ - Đội bóng trẻ tới từ quốc gia Sư tử thiếu vắng tiền đạo trụ cột ở SEA Games vì vấn đề sức khỏe.

U22 Singapore không có được đội hình mạnh nhất ở SEA Games 32.
U22 Singapore không có được đội hình mạnh nhất ở SEA Games 32.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển U22 Singapore Philippe Aw mới đây đã công bố danh sách 20 cầu thủ cho kỳ SEA Games 32 tại Campuchia.

Trong danh sách này, đáng chú ý có Jordan Emaviwe, đội trưởng Harhys Stewart và tiền đạo Abdul Rasaq của Lion City Sailors, người đã ghi 5 bàn sau 8 trận tại Giải Ngoại hạng Singapore đang diễn ra.

Tuy vậy, đội bóng trẻ tới từ quốc gia Sư tử thiếu vắng tiền đạo Ilhan Fandi vì chấn thương. Theo giới chuyên môn, sự thiếu vắng này sẽ khiến sức tấn công của U22 Singapore sẽ yếu đi đáng kể ở SEA Games năm nay.

Trong danh sách này, Jordan Emaviwe là cái tên rất đáng chú ý với chiều cao khủng lên tới 1m95 và có thể đá tốt tiền đạo cũng như trung vệ khi cần thiết.

HLV trưởng Philippe Aw cho biết: “Quan trọng nhất, họ cũng được chọn dựa trên chiến thuật và kế hoạch thi đấu của chúng tôi. Tôi biết họ sẽ thi đấu với tinh thần chiến đấu và thái độ tuyệt vời”.

Tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32, U22 Singapore nằm ở bảng B khá khó cùng với Lào, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Đội bóng này chưa từng vô địch SEA Games, thành tích tốt nhất của đội bóng này ở Đại hội thể thao là huy chương bạc vào các năm 1983, 1985 và 1989.

Theo dự kiến, U22 Singapore sẽ khởi hành đến Phnom Penh, Campuchia vào ngày hôm nay 28/4 trước khi đá trận ra quân bảng B gặp U22 Thái Lan vào ngày 30/4. Sau đó, U22 Singapore sẽ lần lượt đối đầu với U22 Việt Nam, U22 Lào và U22 Malaysia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Con đường đến lớp gập ghềnh, phải qua nhiều đoạn suối nguy hiểm.

Gieo ước mơ nơi núi rừng Trường Sơn

GD&TĐ - Ở nơi tận cùng những con dốc của tỉnh Quảng Trị, nơi mây trắng ôm lấy đỉnh đầu và sương chiều phủ xuống lối đi, có những lớp học “nảy mầm” từ tình yêu thương và lòng kiên trì bền bỉ của những người thầy.

Thầy Pha trong giờ dạy học.

Những bước chân lặng lẽ của thầy giáo người Cor

GD&TĐ - Giữa đại ngàn Trà Đốc, nơi sương giăng lối mỗi sớm mai và những con dốc dựng đứng quanh co ôm lấy bản làng, thầy Huỳnh Văn Pha - giáo viên Ngữ văn, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn hàng ngày lặng lẽ bước đi bằng đôi chân khiếm khuyết đến với những đứa trẻ vùng cao.

Xe bán kem trên đường làng đưa ta về khoảng trời tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm. Ảnh minh họa: Khánh Minh

Xe bán kem chở tuổi thơ tôi

GD&TĐ - Tiếng cút kít của chiếc xe bán kem dạo chạy ngang qua trước cổng nhà đưa tôi về khoảng trời tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm.