Tuyên Quang: Trốn khỏi khu cách ly, một công dân bị phạt 7,5 triệu đồng

GD&TĐ - Chưa hết thời hạn cách ly tập trung theo quy định, không có sự cho phép của cơ quan chức năng nhưng Đ.H.A đã tự ý rời khỏi khu cách ly y tế tập trung.

Đối tượng bỏ trốn đã phải trở lại cách ly tập trung theo quy định. Ảnh: Công an huyện Hàm Yên.
Đối tượng bỏ trốn đã phải trở lại cách ly tập trung theo quy định. Ảnh: Công an huyện Hàm Yên.

Ngày 1/12, thông tin từ Công an huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, đơn vị đã lập hồ sơ, ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đ.H.A (SN 2000, trú tại thôn Làng Ẻn, xã Bạch Xa, huyện Hàm Yên) về hành vi “Trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trốn khỏi nơi cách ly)” với mức phạt 7,5 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 26/11, Đ.H.A, khi đang chấp hành quyết định cách ly y tế tại Cơ sở cách ly tập trung thuộc thôn 3 Thái Bình, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên đã tự ý rời khỏi khu cách ly khi chưa hết thời hạn theo quy định. 

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng Công an huyện Hàm Yên đã tiến hành tuyên truyền, vận động Đ.H.A trở về khu cách ly và chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Đến ngày 28/11, Đ.H.A đã trở về khu cách ly để cách ly tập trung theo quy định và cam kết không tái phạm.

Căn cứ hành vi vi phạm, ngày 1/12, Công an huyện Hàm Yên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đ.H.A số tiền 7,5 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Con đường đến lớp gập ghềnh, phải qua nhiều đoạn suối nguy hiểm.

Gieo ước mơ nơi núi rừng Trường Sơn

GD&TĐ - Ở nơi tận cùng những con dốc của tỉnh Quảng Trị, nơi mây trắng ôm lấy đỉnh đầu và sương chiều phủ xuống lối đi, có những lớp học “nảy mầm” từ tình yêu thương và lòng kiên trì bền bỉ của những người thầy.

Thầy Pha trong giờ dạy học.

Những bước chân lặng lẽ của thầy giáo người Cor

GD&TĐ - Giữa đại ngàn Trà Đốc, nơi sương giăng lối mỗi sớm mai và những con dốc dựng đứng quanh co ôm lấy bản làng, thầy Huỳnh Văn Pha - giáo viên Ngữ văn, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn hàng ngày lặng lẽ bước đi bằng đôi chân khiếm khuyết đến với những đứa trẻ vùng cao.