Tuyên Quang: Lừa hàng trăm triệu đồng rồi mang đi đánh bạc để gỡ gạc

GD&TĐ - Đánh bạc qua mạng bị thua, không có tiền trả nợ, Giang nảy sinh ý định đi lừa đảo qua mạng xã hội. Sau khi lừa được tiền của nạn nhân, Giang tiếp tục dùng số tiền đó để đánh bạc.

Đối tượng Thạch Văn Giang tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang
Đối tượng Thạch Văn Giang tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Thạch Văn Giang, SN 2004, trú tại thôn Ao Vệ, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đánh bạc.

Theo hồ sơ vụ án, đầu tháng 3/2022, Thạch Văn Giang vay tiền để đánh bạc trái phép trên mạng internet. Do bị thua bạc không có tiền trả nợ, Giang đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội.

Giang lập tài khoản mạng xã hội Facebook “Xe Máy Bảy Nga”, “Xe Máy Quang Trường” để đăng thông tin rao bán xe máy cũ. Khi bị hại đồng ý mua xe, Giang yêu cầu chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản ngân hàng mà đối tượng chỉ định. Sau khi nhận được tiền, không giao xe mà đối tượng chặn Facebook của các bị hại để chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn như trên, Giang đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên địa bàn không chỉ ở tỉnh Tuyên Quang mà con ở Hà Giang, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP Hồ Chí Minh... với tổng số tiền trên 152 triệu đồng.

Ngày 11/5, Giang đã dùng 42,8 triệu đồng từ số tiền chiếm đoạt được để đánh bạc trên mạng internet và thắng bạc rút ra số tiền 81 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 TPHCM ôn thi những ngày trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh minh họa: INT

Hiểu để chọn đúng 'tổ hợp môn thi'

GD&TĐ - Khái niệm “khối thi” vốn được sử dụng trong nhiều năm trước đây, khi việc tuyển sinh đại học chủ yếu dựa vào kỳ thi riêng do các trường tổ chức, hoặc kỳ thi “3 chung”.

Minh họa/INT

Bất đồng cản bước tiến

GD&TĐ - Là tập hợp 7 quốc gia công nghiệp phát triển nhất trên thế giới và tồn tại từ năm 1975 đến nay, G7 bây giờ chỉ còn là cái bóng của thời trước.