Tuyên án gã đàn ông sát hại con ruột 3 tuổi rồi nhiều lần tự tử nhưng không chết

GD&TĐ - Xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc vợ bỏ đi Phú Quốc nên Nhì ở nhà buồn chán, muốn giết con rồi tự tử nhưng bất thành.

Ngày 12/1, TAND tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự Giết người và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nhì (36 tuổi, ngụ xã Đông Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) 12 năm tù. Nạn nhân trong vụ án là cháu Nguyễn Công T. (3 tuổi, con ruột của bị cáo).

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Kiên Giang, vào ngày 22/9/2020, Nhì và vợ là chị Nguyễn Thị H. xảy ra mâu thuẫn nên chị H. đã bỏ nhà đi đến thành phố Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) để tìm việc làm. Ở nhà chỉ còn Nhì và cháu T.

Do buồn chán, nên Nhì nảy sinh ý định sát hại con trai rồi tự tử. Để thực hiện hành vi phạm tội, khoảng 10h ngày 26/9/2020, trong lúc Nhì và cháu T. chơi đùa tại giường ngủ phía trong phòng thì Nhì hỏi cháu T. "Con có đồng ý chết theo cha không? Cháu T. trả lời "Đồng ý".

Đối tượng Nhì bật khóc nức nở tại phiên toà xét xử trước việc sát hại con ruột của mình.
Đối tượng Nhì bật khóc nức nở tại phiên toà xét xử trước việc sát hại con ruột của mình.

Lúc này, Nhì vừa bóp mũi, bịt miệng cháu T. Khoảng 20 phút sau, thấy cháu T. không còn cử động, Nhì buông ra. Biết con trai đã chết, Nhì lấy thuốc diệt cỏ pha với đường uống để tự tử, sau đó nằm ôm con chờ chết.

Đến khoảng 14h cùng ngày, Nhì lấy dây treo cổ tự tử nhưng vẫn không chết. Sau đó, đối tượng tiếp tục cắt lấy dây điện bàn ủi buộc vào ngón tay và gắn đầu dây điện vào ổ điện để điện giật làm cháy đầu ngón tay nhưng không chết.

Tiếp theo, Nhì lấy 2 cây móc dùng để phơi đồ quấn quanh qua bụng, dùng dây điện mắc một đầu vào đầu móc, đầu còn lại mắc vào chuôi điện, rồi cắm vào ổ điện nhưng vẫn không tử vong.

Sáng ngày hôm sau, chị ruột của Nhì đến nhà phát hiện sự việc đã đưa Nhì đi cấp cứu và trình báo công an. Ngày 29/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Nhì.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ