"Tụt huyết áp" trước màn sáng tạo quá lố của các đầu bếp

Sự sáng tạo trong chế biến món ăn là điều nên làm để hút khách, nhưng "quá lố" như một vài trường hợp dưới đây thì có khi nên xem lại.

Giờ mới thấm thía câu "miếng ăn quá khẩu thành tàn".
Giờ mới thấm thía câu "miếng ăn quá khẩu thành tàn".

Không phải ai cũng sành sỏi chuyện bếp núc nên để tránh gây ra một bãi chiến trường tan hoang cho nơi ở, nhiều người đã tìm đến các nhà hàng để được phục vụ như một "thượng đế". Nơi đây được xem là thiên đường bởi có đồ ăn ngon, trang trí hút mắt mà quan trọng, bạn chẳng cần đụng tay chân làm gì cả.

Tuy vậy, chẳng phải lúc nào trải nghiệm ăn nhà hàng cũng "chanh xả". Sự sáng tạo trong chế biến món ăn là điều nên làm để hút khách nhưng "quá lố" như một vài trường hợp dưới đây thì có khi nên xem lại.

Thực khách muốn tụt huyết áp trước màn sáng tạo quá lố của các đầu bếp-2
Khi bạn chỉ muốn mượn cái gì đó nho nhỏ để xúc thức ăn thì thứ nhận được lại là cả chiếc xẻng.
Thực khách muốn tụt huyết áp trước màn sáng tạo quá lố của các đầu bếp-4
Cơm chan nước mắt là có thật.
Thực khách muốn tụt huyết áp trước màn sáng tạo quá lố của các đầu bếp-6
Món gà tạo dáng kiểu "hãy chiếm lấy em đi".
Thực khách muốn tụt huyết áp trước màn sáng tạo quá lố của các đầu bếp-7
Tính đuổi khách hay gì thì nói một lời đi.
Thực khách muốn tụt huyết áp trước màn sáng tạo quá lố của các đầu bếp-8
 Thế này khỏi sợ kem chảy nữa nhé, gặp được cái vị đầu bếp biết lo xa ghê.
Thực khách muốn tụt huyết áp trước màn sáng tạo quá lố của các đầu bếp-9
Quay đều quay đều quay đều, ghét hoài những vòng xe.
Thực khách muốn tụt huyết áp trước màn sáng tạo quá lố của các đầu bếp-10
Tiện nhỉ, ăn không hết cứ đổ xuống cho cá rỉa "phát mốt" là hết.
Theo Vietnamnet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thiếu tướng Phan Thanh Giảng - nguyên Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân, nguyên chiến sĩ Sư đoàn 341 Quân đoàn 4.

Cháy rực khát vọng thống nhất

GD&TĐ - Ký ức hào hùng về Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử vẫn in đậm trong tâm trí những người chiến sĩ giải phóng quân năm xưa.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên. Ảnh: Tư liệu

Người Anh cả huyền thoại

GD&TĐ - Trong bức thư gửi lực lượng vũ trang cả nước nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân giải phóng Việt Nam (nay là Quân đội Nhân dân Việt Nam) - 22/12/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Quân đội ta quen gọi Đại tướng Tổng Tư lệnh là Anh cả. Cách gọi thân ái đấy đúng với tinh thần lịch sử của quân đội ta”.

Bức ảnh lịch sử do nhà báo Trần Mai Hưởng chụp trưa 30/4/1975. Ảnh: TTXVN.

Bức ảnh để đời của Nhà báo Trần Mai Hưởng

GD&TĐ - Hơn 10 năm làm phóng viên chiến trường, nhà báo Trần Mai Hưởng - nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam đã chụp bức ảnh “Xe tăng quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975”. 

Các toa xe điện với những chủ đề khác nhau đều đưa du khách tới với… Hà Nội xưa.

Hà Nội xưa gói gọn trong những toa xe lửa

GD&TĐ - 'Tuyến tàu điện số 6' ra đời nhằm tạo sự kết nối liền mạch các điểm đến ở phường Trúc Bạch, bắt đầu từ đường Thanh Niên, nối vào khu phố đi bộ.