Tướng các ông "khách"

Ở làng nọ có một cụ già nổi tiếng là xem tướng số giỏi. Lần ấy, có năm thanh niên tìm đến nhờ cụ xem hậu vận của mình thế nào. Chàng thứ nhất hỏi:

Tướng các ông "khách"

- Thưa cụ! Cháu là người rất thích giao du, có mối quan hệ rộng, thường được mọi người chú ý và lắng nghe ý kiến. Vì vậy, cháu thường xuyên trau dồi để nâng cao năng lực của mình. Cháu rất muốn cụ cho biết sau này mình sẽ trở thành người như thế nào ạ?

Ông cụ trả lời:

- Cậu sẽ trở thành chính khách!

Chàng thứ hai tiếp lời:

- Cháu cũng gần giống anh kia, chỉ có điều về kinh tế nhiều khi mình chưa tự lực được, phải đến nhờ vả người khác có điều kiện hơn?

- Cậu sẽ trở thành môn khách. Người ta có công nuôi dưỡng cậu thì họ sẽ dùng cậu khi cần thiết.

Chàng thứ ba:

- Thưa cụ, còn cháu thế nào ạ?

Cụ già ôn tồn nói:

- Trông cậu rất khỏe mạnh và có lòng hào hiệp, hay bênh vực kẻ yếu, cứu giúp người gặp nạn. Cậu sẽ trở thành hiệp khách!

Chàng trai thứ tư hăm hở:

- Cụ ơi, thế còn cháu ạ ! Cháu trông thế này thôi nhưng đến nhà hàng nào người ta cũng mời chào, đón tiếp hậu hĩnh vì cháu “thẩm định” được các món ăn, đồ uống của họ?

- Cậu là người có “tâm hồn ăn uống”, xứng đáng là thực khách!

Chàng thư năm có vẻ dáng thâm trầm nhưng mắt láo liên, lặng lẽ hỏi:

- Còn cháu thế nào hả cụ?

Ông cụ nheo mắt nhìn một lúc rồi nói:

- Sau này chắc chắn cậu sẽ trở thành... thích khách!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ