Từ trang sách: Tuổi học trò đáng nhớ

GD&TĐ - Trẻ em luôn mang trong mình nguồn năng lượng bất tận, và sẵn sàng tạo những điều thú vị, bất ngờ dành cho mọi người xung quanh.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Trẻ em luôn mang trong mình nguồn năng lượng bất tận, và sẵn sàng tạo những điều thú vị, bất ngờ dành cho mọi người xung quanh. Với tác phẩm “Nhóc Nicolas và các bạn”, độc giả có cơ hội được biết tới những trò quậy phá “độc nhất vô nhị” của đám nhất quỷ nhì ma.

Từ việc quậy phá tung trời…

tu trang sach tuoi hoc tro dang nho (1).jpg
Tác phẩm 'Nhóc Nicolai và các bạn' do Nhà xuất bản Hội nhà văn ấn hành. Ảnh: Tấn Quyết

Chưa cần đọc nội dung của tác phẩm, độc giả cũng đã có thể cảm nhận được sự nghịch ngợm của nhóc Nicolas và các bạn. Đó là hình ảnh bìa của tác phẩm đã phác thảo lại khung cảnh của bãi đất trống. Ở giữa đó, chúng nằm chồng đè lên nhau. Hẳn rằng, trước đó, nhóc Nicolas và các bạn đã cùng nhau bày ra những trò tinh nghịch, và hậu quả cuối cùng thì thật khó tin.

Sự hiếu động, tinh nghịch này lại càng được thể hiện rõ ràng qua những mẩu chuyện nhỏ. Đó là khi Clotaire tạo nên điều bất ngờ đầu tiên dành cho các bạn khi đeo kính tới lớp: “Đấy là do bác sĩ, thằng Clotaire giải thích cho chúng tôi, đã bảo với bố mẹ tao rằng nếu như tao xếp thứ bét, thì có thể tại vì tao nhìn mọi thứ trong lớp không được rõ”.

Bởi trong lớp, ngoài Clotaire, chỉ có “đứa luôn đứng đầu lớp” Agnan đeo kính, chính vì vậy ai cũng muốn được một lần trải nghiệm cảm giác đeo kính, và rắc rối từ đây đã xảy ra. Ngay khi có cơ hội được thử đeo kính, Alceste không may bị cô giáo bắt gặp và đuổi ra khỏi lớp cùng với chiếc kính. Và phần còn lại của câu chuyện thật dễ đoán: “Thế và, dĩ nhiên, không có kính thì còn ăn thua gì nữa: Clotaire đã xơi con 0”.

Hay đó là khung cảnh “dở khóc dở cười” trong lớp của nhóc Nicolas khi các phóng viên trên đài đến phỏng vấn. “Đứa luôn đứng đầu lớp” Agnan tuy học giỏi nhưng lại không hề có kĩ năng giao tiếp, từ đó dẫn đến cảnh tượng bi hài diễn ra trong lớp: “Thằng Agnan bắt đầu khóc, và rồi nó ốm thực sự, và cô giáo phải chạy ra ngoài cùng nó”.

Để rồi người tiếp theo lên nói trước micro là Alceste lại khiến thầy hiệu trưởng phải phát cáu: “Em làm ơn đừng nói trong lúc đầy mồm cho thầy nhờ được không?” và phạt ra đứng góc lớp. Eudes đã kết thúc một buổi phỏng vấn thảm họa với việc phóng đại hơi quá mức về sở thích của mình: “Cháu đá bóng rất kinh khủng, thằng Eudes nói. Cháu chấp tất cả bọn nó” để nhận về vô số lời phản đối từ nhóc Nicolas cùng các bạn.

…Cho tới trò chơi thông minh

Tuy nghịch phá là như vậy, nhưng nhóc Nicolas và đám bạn đôi khi lại trở nên “ngoan ngoãn”, thôi không quậy phá mà cùng nhau chơi những trò chơi thông minh. Tuy vậy, với bản chất hiếu động của nhóc Nicolas và các bạn, kết cục của những trò chơi ấy sẽ ra sao nhỉ?.

Đó là khi nhóc Nicolas và người bạn thân Alceste cùng nhau chơi cờ vua tại nhà của Alceste. Sau những ván cờ đầu tiên chơi “nghiêm túc” bởi cả hai đều chưa biết cách chơi, nhóc Nicolas cùng Alceste đã nhanh chóng “sáng tạo” nên cách đánh cờ vua mới.

tu trang sach tuoi hoc tro dang nho (2).jpg
Trang truyện có hình minh họa sinh động. Ảnh: Tấn Quyết

Có lẽ không có ai trên thế giới lại đánh cờ vua như hai bạn nhỏ này khi bên cạnh các quân cờ, hai đứa còn sử dụng thêm cả bi, tàu hỏa, ô tô đồ chơi và quả bóng nhựa để giả làm đạn pháo, xe tăng,… Cuộc vui có thể đã trọn vẹn với hai đứa nhóc nghịch ngợm này, nếu như quả bóng nhựa không vô tình làm rơi lọ mực trên bàn của Alceste.

Hay vào một dịp khác, cả đám của nhóc Nicolas quyết định tổ chức cuộc thi điền kinh tại bãi đất hoang gần nhà. Nhưng cuộc thi chưa kịp bắt đầu thì lại gặp phải rào cản: Không một ai trong đám có sợi dây để nhảy cao (làm mốc nhảy) hay chạy 100m (“bởi vì chạy thật ấy à, ở một đầu, có chăng một sợi dây, và người nào thắng sẽ phá bung sợi dây bằng ngực”).

Tuy có đôi chút xích mích, nhưng cuối cùng cuộc thi cũng được diễn ra khi Maixent tìm được sợi dây thép. Để rồi cuộc thi đã kết thúc theo cách thật bất ngờ khi Clotaire thực hiện cú ném búa có phần quá tay: “Dù sao đi nữa nó cũng sẽ thắng, bởi vì đấy đúng là một cú lẳng hết sảy, từ bãi đất hoang cho đến tận cửa kính hiệu thực phẩm của ông Compani!”.

Có thể thấy, tuy có những kết cục không hoàn toàn như ý, nhưng độc giả vẫn có thể cảm nhận được sự sáng tạo của nhóc Nicolas và các bạn. Tuy vẫn còn đôi chút sự nghịch ngợm của trẻ em, nhưng nhóc Nicolas và đám bạn cũng không bao giờ thiếu đi sự sáng tạo, để cùng nhau chơi những trò chơi vừa vui vẻ, lại vừa bổ ích.

Với tác phẩm “Nhóc Nicolas và các bạn”, bộ đôi tác giả Jean – Jacques Sempé và René Goscinny đã khiến độc giả phải cười nghiêng ngả với các câu chuyện xoay quanh những đứa trẻ tinh nghịch, hiếu động. Sự sáng tạo vô biên, pha trộn với sự nghịch ngợm “tung trời”, tất cả đã giúp khắc họa thành công một nhóc Nicolas nổi tiếng và được yêu mến bởi mọi độc giả trên thế giới.

Hai tác giả nổi tiếng người Pháp Jean – Jacques Sempé và René Goscinny đã cùng nhau tạo nên tác phẩm “Nhóc Nicolas và các bạn”, nằm trong series của bộ truyện “Nhóc Nicolas”. Cuốn sách gồm 16 chương với lời dịch đầy sinh động và khôi hài của Trác Phong, kể về những câu chuyện đầy thú vị mà nhóc Nicolas và các bạn đã trải qua.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Musiala ăn mừng bàn thắng trận Đức gặp Hungary ngày 8/9. Ảnh: ITN

Jamal Musiala: Quả ngọt của người Đức

GD&TĐ - Sau EURO 2024 trên sân nhà, thành công ở phương diện cá nhân, tiền vệ này tiếp tục chói sáng cả trong màu áo của đội tuyển quốc gia lẫn câu lạc bộ.

Minh họa/INT

Tiêu chảy cấp và mạn tính

GD&TĐ - Tiêu chảy là hình thức bệnh lý thường gặp nhất của đường tiêu hóa. Bệnh xảy ra từ trẻ sơ sinh cho đến người cao tuổi.

Trẻ em tại dải Gaza không thể đến trường.

Năm học 'biến động'

GD&TĐ - Các quốc gia trên thế giới đã bước vào năm học mới 2024 - 2025 trong bối cảnh nhiều biến động.