“Tủ quần áo từ thiện” hỗ trợ bệnh nhân nghèo

GD&TĐ - Những năm qua, với câu nói “Ai thừa mang đến để, ai thiếu đến lấy dùng, mỗi người 1 - 2 bộ, vừa mặc để ấm lòng”, tủ quần áo từ thiện của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã giúp đỡ cho vô số hoàn cảnh khó khăn.

Chị Y Huynh lựa đồ ở “Tủ quần áo từ thiện” cho con trai mới được vài tháng tuổi.
Chị Y Huynh lựa đồ ở “Tủ quần áo từ thiện” cho con trai mới được vài tháng tuổi.

Chung tay đóng góp

Bác sĩ Đoàn Thị Tuần, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, “Tủ quần áo từ thiện” do Công đoàn ngành y tế phát động đã triển khai được nhiều năm nay. Theo đó, 2 tủ quần áo được đặt tại Khoa Dinh dưỡng và Khoa Nhi của bệnh viện.

Theo bác sĩ Tuần, trước đó, các y bác sĩ chứng kiến nhiều bệnh nhân và người nhà có hoàn cảnh khó khăn, có những người không được bộ quần áo tươm tất để mặc. Đặc biệt vào mùa đông một số người không có chiếc áo ấm trên người nên các Khoa đã đề xuất triển khai chương trình “Tủ quần áo từ thiện”. Qua đó mong muốn sẻ chia khó khăn, vất vả trong cuộc sống với những hoàn cảnh khốn khó.

Khi bắt đầu thực hiện chương trình, đa số quần áo đều do các bác sĩ trong bệnh viện chung tay đóng góp. Ngoài ra, bệnh viện cũng thường xuyên kêu gọi các mạnh thường quân quyên góp quần áo, tã cho tủ quần áo. Nhờ vậy “Tủ quần áo từ thiện” không bao giờ vơi.

Chị Y Huynh (20 tuổi, xã Đắk La, huyện Đắk Hà, Kon Tum) cho biết, cách đây hơn 1 tháng, con trai chị bị ho, sốt kéo dài nên gia đình đưa đến bệnh viện để thăm khám. Tại đây, các bác sĩ chuẩn đoán con chị bị viêm phổi nên phải nhập viện điều trị.

“Kinh tế gia đình tôi chủ yếu phụ thuộc vào vài sào rẫy. Do đó, khi con nhập viện, toàn bộ tiền tích góp được tôi đều sử dụng vào việc chữa trị. Gia đình khó khăn nên hai vợ chồng dường như không mua sắm quần áo mới. Còn con thì lâu lâu mua được một ít bỉm, quần áo. Khi đến bệnh viện, nhờ có “Tủ quần áo từ thiện” nên gia đình bớt khó khăn hơn, con tôi có thêm quần áo sạch để mặc”, chị Y Huynh tâm sự.

Quần áo được giặt sạch, sắp xếp theo từng độ tuổi khác nhau để mọi người dễ chọn lựa.
Quần áo được giặt sạch, sắp xếp theo từng độ tuổi khác nhau để mọi người dễ chọn lựa.

Sẻ chia để vượt lên bệnh tật

Ban đầu, “Tủ quần áo từ thiện” chủ yếu là đồ trẻ em. Nhưng về sau, nhiều người hỗ trợ cả quần áo người lớn nên các y bác sĩ sắp xếp ở ngăn riêng để mọi người có thể lấy khi cần. Khi tiếp nhận đồ hỗ trợ, đội ngũ bác sĩ sẽ giặt tẩy, phơi khô và mang đến các tủ sắp xếp gọn gàng, theo từng độ tuổi.

Lúi húi chọn bộ quần áo vừa vặn cho mình và con, chị Y Thuý (xã Ngọc Wang, huyện Đắk Hà) cho biết, con chị mới được 4 tuổi, do bị hạ đường huyết nên phải nhập viện điều trị. Gia đình thuộc diện hộ nghèo nên kinh tế vô cùng khó khăn. Hàng ngày 2 vợ chồng chị Y Thuý đi làm thuê, cuốc mướn để lấy tiền trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, cái no lo chưa đủ nên việc mua sắm quần áo mới, hay mặc ấm vào mùa đông dường như không thể.

“Khi vào bệnh viện, tôi và con luôn được các y bác sĩ hỗ trợ tận tình. Tôi và con được hỗ trợ quần áo, bữa cơm miễn phí. Chính vì vậy tôi rất cảm ơn bệnh viện, y bác sĩ đã giúp mẹ con tôi vơi bớt khó khăn, ấm áp hơn nhờ tình người”, chị Y Thuý chia sẻ.

Bác sĩ Đoàn Thị Tuần cho hay, bên cạnh chương trình “Tủ quần áo từ thiện” và “Bếp ăn từ thiện” Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum còn có một số hoạt động ý nghĩa, hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo.

Theo đó, Bệnh viện còn đặt 1 thùng từ thiện để mọi người có thể chung tay hỗ trợ, giúp đỡ bệnh nhân nghèo và làm quỹ cho chương trình “Bếp ăn từ thiện”. Bên cạnh đó, trước khi dịch    Covid-19 bùng phát, mỗi tháng 1 lần, bệnh viện tổ chức chương trình “Ngày Chủ nhật chia sẻ yêu thương” để tặng quà, hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo. Ngoài ra còn có chuyến xe chuyển viện, hỗ trợ viện phí cho bệnh nhận khó khăn. Từ đầu năm 2021 đến nay, bệnh viện đã hỗ trợ cho 20 trường hợp với số tiền hơn 140 triệu đồng. Đồng thời, bệnh viện bố trí khu tập thể để hỗ trợ chỗ ở cho những gia đình ở xa, khó khăn có người nhà đang điều trị ở Khoa Hồi sức tích cực và chống độc.

“Chúng tôi thường xuyên tổ chức các chương trình ý nghĩa để hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo vượt qua khó khăn trước mắt. Bệnh viện mong rằng, người dân sẽ nghị lực, vượt lên bệnh tật bởi xung quanh còn có rất nhiều tấm lòng hảo tâm luôn sẵn sàng sẻ chia”, bác sĩ Tuần nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ