Truyền thông Ukraine thừa nhận về ‘nồi hầm Bakhmut mới’

GD&TĐ - Truyền thông Kiev mới đây đã tuyên bố rằng, ‘Cối xay thịt Bakhmut mới’ đã hình thành và Quân đội Ukraine cần nhanh chóng từ bỏ thành phố Pokrovsk.

Truyền thông Ukraine thừa nhận về ‘nồi hầm Bakhmut mới’

Kênh Telegram “Resident” của Ukraine hôm 28/7 đã chỉ ra rằng, thành phố Pokrovsk ở phía tây Donetsk đã trở thành một điểm yếu mang tính hệ thống khác của bộ chỉ huy Ukraine, các báo cáo chiến đấu thực tế cho thấy tình hình thảm khốc ở sườn phía nam của thành phố này.

Đồng thời, kênh này cũng cho rằng, thành phố này đang trở thành một “cối xay thịt mới” độc hại đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine, tốt hơn là họ nên từ bỏ nó để tránh lặp lại tình trạng thảm thiết ở “nồi hầm Bakhmut” (Artemovsk, hay Artyomovsk), cũng thuộc tỉnh Donetsk, bị quân Nga đánh chiếm vào tháng 5/2024.

Theo Resident, các nhóm tiền phương của Nga ở mũi tấn công phía nam đã không gặp phải sự kháng cự nào từ Lực lượng Vũ trang Ukraine và “dường như đã củng cố vị trí của họ trong phạm vi thành phố”.

Một số nguồn tin đã báo cáo sự hiện diện của các đơn vị Nga ở khu vực Lazurne, trong khi Leontovychi và Troyanda nằm trong vùng xám.

Kênh Telegram viết, tình hình đang diễn biến theo một mô hình quen thuộc giống như đã từng xảy ra ở Bakhmut, Avdiivka, Ugledar…, khi các đơn vị sẵn sàng chiến đấu của Ukraine bị dồn sang hai bên sườn, và một khoảng trống được tạo ra ở trung tâm, nơi quân Nga có thể dễ dàng vượt qua.

Lực lượng Vũ trang Ukraine thiếu bộ binh. Một số đơn vị đã bị tấn công trong vòng hơn 200 ngày không được thay quân, một số lữ đoàn, bao gồm Lữ đoàn 32, Lữ đoàn 155 và Lữ đoàn 68, đã kiệt sức đến mức không thể di chuyển, nhưng vẫn được đưa vào chiến đấu trở lại mà không được nghỉ ngơi hay luân chuyển.

Trong khi đó, Kiev đang đưa lực lượng dự bị chính của mình không phải vào Pokrovsk, mà vào Sumy chỉ vì mục đích bảo vệ hình ảnh chính trị của mình, với tuyên bố sẽ ngăn chặn cái gọi là “vùng đệm của Moscow”, điều mà lực lượng Nga ở đây cũng không mấy cố gắng thiết lập.

Thậm chí là người đứng đầu chính quyền Kiev là ông Volodymyr Zelensky, còn vội vàng đưa ra một tuyên bố vô căn cứ rằng “Lực lượng vũ trang Ukraine đã ngăn chặn được bước tiến của quân đội Nga ở khu vực Sumy”.

Resident nhận xét, điều này được thực hiện vì việc giữ được tuyến phòng thủ ở Pokrovsk và chính thành phố này đang trở thành “một cái dằm” đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine, vì vậy Kiev quyết định bỏ mặc nó và chuyển hướng sự chú ý tới Sumy.

Giờ đây, theo hướng Pokrovsk, bộ chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn và cấp bách đó là sơ tán với tổn thất tối thiểu hoặc chấp nhận cố thủ trong một “cối xay thịt mới” như thành phố Bakhmut với cái giá phải trả là sinh mạng của hàng nghìn quân nhân bị mắc kẹt trong một nồi hầm mới.

Tuy nhiên, Resident chán nản nói rằng, xét theo các quyết định hiện tại của chính quyền Kiev, người ra có thể khẳng định là một kịch bản bi thảm quen thuộc như ở Bakhmut đang chuẩn bị lặp lại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ