Truyện cười: Nghe lời cô giáo dặn

Nghe lời cô bảo “Đã làm thì làm cho tốt, còn không thì đừng làm…”

Truyện cười: Nghe lời cô giáo dặn

Hết giờ kiểm tra, học sinh lên nộp bài, cô giáo hỏi:

- Sao em lại nộp giấy trắng thế này?

- Dạ, em nghe theo lời cô dặn đấy ạ!

- Nghe lời cô là sao?

- Thì… cô dặn chúng em là “Đã làm thì làm cho tốt, còn không thì đừng làm…”

Truyện cười Nghe lời cô giáo dặn

Ảnh minh họa

Bằng điểm nhau

Đôi bạn thân hỏi nhau về kết quả điểm thi đại học.

- Cậu thi đại học được bao nhiêu điểm vậy?

- Mình được ba con 9.

- Thế là đậu chắc chắn rồi. Chúc mừng cậu.

- Cảm ơn cậu. Thế còn cậu điểm thế nào? Có đậu không?

- Mình cũng bằng điểm của cậu.

- Cậu cũng được ba con 9 à?

- Không. Mình thi ba trường và được chín con 3.

Theo tiin.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ