Truyện cười hay: Ông lão nuôi mèo cao tay

GD&TĐ - Một anh chàng buôn đồ cổ vào nhà một ông già, thấy cái đĩa cho mèo ăn là đồ cổ đời nhà Thanh.

Truyện cười hay: Ông lão nuôi mèo cao tay
Anh ta rất thích nhưng nếu gạ mua cái đĩa thì sợ người ta biết, bèn hỏi ông già :
- Ông có con mèo đẹp quá, ông có bán không?
Ông già nói :
- Nếu chú thích thì tôi bán cho, giá là 500.000 đồng!
Sau khi trả tiền xong anh ta nói :
- Cho cháu xin cái đĩa, con mèo ăn quen với cái đĩa đó rồi.
Ông già thủng thẳng nói :
- Nói thật với chú, tôi không thể cho chú cái đĩa được, vì cái đĩa này nó nuôi tôi, nhờ nó mà tôi bán được mấy chục con mèo một năm đó!
**************
Sư tử Hà Đông
- Em muốn anh ngày nào cũng tặng hoa cho em chứ không chỉ nhân dịp 8/3.
- Còn anh muốn em chỉ biến thành sư tử Hà Đông trong ngày hội Halloween chứ không phải ngày nào cũng thế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trao quà Tết cho học sinh tại Trường Tiểu học Noong Hẹt, xã Thanh An, tỉnh Điện Biên.

Ấm áp ngày Tết ở trường học vùng cao

GD&TĐ - Học sinh vùng cao Điện Biên, Lai Châu có những hoạt động trải nghiệm hấp dẫn mang đậm hương vị ngày Tết cổ truyền ấm áp ở “ngôi nhà chung”.