Truyện cười hay: Cùng cảnh ngộ

GD&TĐ - Ông chồng đi làm về, bà vợ la lớn:

Truyện cười hay: Cùng cảnh ngộ

- Thằng con anh bất trị, tôi chưa kịp đánh nó, nó đã chui vào gầm giường rồi kia kìa. Ông có lôi nó ra, cho nó một trận không nào?

Ông chồng vốn sợ vợ, bèn chui ngay vào gầm giường quyết lôi bằng được cậu con trai ra để trị tội. Khi ông mới lom khom bò vào, cậu con trai đã chào rất thân ái:

- Chào bố! Bố cũng bị mẹ tìm để xử lý à?

******************

Một nửa

Sau lễ cưới trong nhà thờ, chú rể đến hỏi vị linh mục:

- Tôi phải trả ông bao nhiêu?

- Tất cả phụ thuộc vào sắc đẹp của vợ anh.

Chú rể đưa đồng xu 20 côpếch. Vị linh mục tức giận đi lại phía cô dâu, vén tấm mạng che mặt lên, rồi moi túi lấy 10 côpếch trả lại chú rể.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sau sắp xếp, Thanh Hóa dôi dư hơn 3.600 cán bộ

Sau sắp xếp, Thanh Hóa dôi dư hơn 3.600 cán bộ

GD&TĐ - Theo quy định, mỗi đơn vị hành chính cấp xã mới sẽ được bố trí trung bình 60 biên chế, riêng tại Thanh Hoá dự kiến dôi dư hơn 3.600 cán bộ, công chức, người lao động.